Vẫn đau- NGÀY HÔM QUA, thơ Nguyễn Vũ Quý

Ngày đăng: 10:41 23/07/2019 Lượt xem: 684

Một bài thơ thật hay, thật nữ tính và thật tình của nhà thơ nữ Nguyễn Vũ Quý. Nhân ngày 27-7, BBT xin giới thiệu với bạn thơ Trường Sơn bài thơ này. Nguyễn Vũ Quý, chị vốn là sinh viên K18 Khoa Lịch Sử, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội 1973-1977. 



Vẫn đau - NGÀY HÔM QUA

            NGUYỄN VŨ QUÝ

                

                                                                              ( Ảnh tác giả cung cấp)
 

Cái độ em mười bảy
Còn anh thì hai ba
Tháng năm , lung linh nắng
Tháng sáu , tràn hương hoa ...

 

Sao lại phải chia xa ?
Chiến tranh là gì thế ?
Bao giờ anh mới về ?
Em khóc : Anh đừng đi ...

 

Anh nói thương em quá
Vui lên để anh đi
Ngày chiến thắng sẽ về
Anh đàn cho em nghe

 

Xe chạy , người khuất xa
Một ngày... một ngày ... xa
Rồi , ngàn ngày xa nữa
Thư đi , không thư lại
Mong nhớ làm sao nguôi ....

 

Ước được như chim trời
Bay theo anh khắp nẻo
Ước được như võng mềm
Ước được là bóng mát
Để luôn gần bên anh
Ước nguyện thành khúc hát 
Xua tan mùa chiến tranh ...

 

Sao em lại mất anh ?
Sao anh đi mãi mãi ?
Gọi anh trong tê tái
Mùa theo mùa , khắc khoải ...
Chim trời còn có đôi

 

Bốn nhăm năm ... vời vợi
Vẫn đau NGÀY HÔM QUA
Cái ngày em mười bảy
Còn anh thì hai ba ...

                    16-7-2016

 
tin tức liên quan