"Về lại xóm Đình" - Tác giả: Nguyễn Viết Lợi, Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam

Ngày đăng: 06:32 17/08/2019 Lượt xem: 585
VỀ LẠI XÓM ĐÌNH
 
            Mùa này như mọi năm, trời đã vào thu. Nhưng nửa tháng 8 rồi mà thời tiết còn gay gắt nắng. Bầu trời trong xanh, những đám mây trắng như bông bay về phía núi …
1. HUYỆN YÊN MÙA TIỂU MÃN
            Một ngày đầu thu trời nắng cháy. Trung ương hội Truyền thống Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh Việt Nam phối hợp cùng tỉnh hội Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An, Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh sư đoành 471. Đội nắng tháng 8, vượt hàng trăm cây số về lại xóm Đình, về với hội viên mình, ngụ cư miền sơn cước thuộc xã Mã Thành huyện Yên Thành Nghệ An.
            Trong niềm vui háo hức, đợi mong phút giây chứng kiến một sự kiện, “Một bước ngoặt cuộc đời ở tuổi sáu mươi” của đồng đội mình (Lời Thượng Tá Trần Văn Tuân, Chủ tịch hội Trường Sơn Nghệ An). Đến đầu xớm Đình mùa tiểu mãn nhưng đường sá khô ráo, được bà con xóm Đình quét dọn khang trang, sạch sẽ. Hội viên Trường Sơn với quân phục màu xanh tự hào chỉnh chu trong trang phục nghi lễ để đón đoàn đại biểu từ Vinh lên, từ Hà Nội vào để chuẩn bị lễ cắt băng khánh thành ngôi nhà mới cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hội viên: Trần Thị Định, sinh năm 1959, nhập ngũ năm 1978, chị là lính của Sư đoàn ô tô vận tải chiến lược quân sự 471 - Một trong hai Sư đoàn vận tải chủ lực của Bộ đội Trường Sơn. Sau đại thắng mùa xuân 1975 Sư đoàn nhận nhiệm vụ mới: Chuyển sang xây dựng kinh tế và bảo vệ biên cương Tổ Quốc, trên địa bàn Tây Nguyên nóng bỏng.
            Nhiệm vụ nặng nề. Đơn vị phải bảo vệ vững chắc thành quả Cách mạng. Bảo vệ sự bình yên cho nhân dân, vùng Ngã Ba Đông Dương. Tiêu diệt Tàn quân Ngụy, PhunRô, Khơ me đỏ quấy phá. Và xây dựng kinh tế vùng đất đỏ bazan màu mỡ.
            Ngày đầu đóng quân trong rừng sâu núi thẳm các chị chặt cây, cắt tranh dựng lán làm doanh trại. Giữa đại ngàn Trường Sơn cả ngày không nhìn thất mặt trời. Rừng rậm che khuất tầm nhìn. Ngước về phương Bắc ai cũng nhớ nhà, nhớ mẹ. Chị em ôm nhau khóc hu hu.
            Rồi khó khăn gian khổ cũng qua đi. Nhiệm vụ hoàn thành, chị về lại quê nhà, về lại với xóm Đình mang nhiều hoài niệm.
            Mấy năm ở rừng. Trường Sơn đã để lại cho chị và đồng đội nước da sốt rét xạm đen, xấu hủm. Duyên tình không mặn, chị đơn côi theo chân đồng đội ở “Làng Lòi” (*) ở vậy thay cha mẹ nuôi người anh tâm thần phân liệt…
            Biết được tình cảnh của chị. Qua khảo sát bước đầu của đoàn đi thực tế Trung ương hội trường Sơn Việt Nam, Hội Trường Sơn Sư đoàn 471. Lập báo cáo đề xuất xin ý kiến chỉ đạo của Ban thường trực Trung ương hội. Vận động hội viên, các doanh nhân, các mạnh thường quân. Hành động vì nhân đạo, góp công góp của xây tặng nhà tình nghĩa cho hội viên.
            Với số vốn tài trợ ban đầu 70 triệu đồng cộng với số tiền Chính quyền địa phương tặng 10 triệu. Công trình đã nhanh chóng khởi công để kịp xong trước mùa mưa bão. Niềm vui nhân lên khi chị Định được đồng đội Trường Sơn trong huyện, Hội Cựu chiến binh, các đoàn thể, bà con anh em lối xóm… ước khoảng 120 triệu để hoàn thiện ngôi nhà 2 gian 1 chái bếp cao ráo khang trang đúng tiến độ.

 

Nhà báo - Nhà văn Phạm Thành Long, Phó Chủ tịch Hội TS Sư đoàn 471, thay mặt Hội TS Sư đoàn và đồng chí Trần Thị Chung trân trọng bàn giao số tiền 70 triệu đồng tài trợ ngôi nhà cho hội viên Trần Thị Định.

2. CHỊ ĐÃ KHÓC TRONG VÒNG TAY ĐỒNG ĐỘI.
            Trong buổi lễ khánh thành sáng ngày 10/8/2019 chị Định nghẹn ngào không nói nên lời. Nhiều lần xúc động chị chỉ biết cúi chào và cảm ơn mọi người.
            Chị đã khóc trong vòng tay ấm tình đồng đội khi đồng chí Phạm Thành Long, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương hội Trường Sơn Việt Nam, Phó Chủ tịch hội Trường Sơn Sư đoàn 471 thay mặt Hội Trường Sơn Sư đoàn 471 trao tặng món quà tình nghĩa trị giá 70 triệu đồng. Cộng với quà biếu, tiền mừng tân gia, tiền hỗ trợ cho hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của các cơ quan, đoàn thể, bạn bè, anh em thân hữu gồm bếp ga, quạt điện, tivi, nồi cơm điện, xoong nồi, bát đĩa .v.v. Tặng trong ngày khánh thành tổng giá trị gần 150 triệu đồng.

 


Đồng đội Ban Liên lạc Trường Sơn E 49, Sư đoàn 471 Yên Thành, Nghệ An và Bà con chòm xóm, anh em họ hàng tặng quà đồng chí Trần Thị Định. (2 ảnh trên)
            Dáng đi khắc khổ, đôi tay nhăn nheo già trước tuổi U60. Chị rưng rưng đón nhận chùm chìa khóa mở cửa ngôi nhà mới sau thời khắc tấm vải đỏ phủ lên tấm biển được kéo xuống hiện lên dòng chữ: “LỄ KHÁNH THÀNH NHÀ TÌNH NGHĨA” của những tấm lòng nhân ái chị nghẹn cười mà rơi nước mắt, khiến ai chứng kiến cũng xúc động mừng cho đồng đội mình. Nhiều người đã thốt lên:
- Giờ thì hết khổ rồi Định ơi! Choa mừng cho mi …
            Có được kết quả đổi đời này của hội viên Trường Sơn Trần Thị Định phải kể đến sự quan tâm chí tình, chí nghĩa, “Thương người như thể thương thân” của Phó Chủ tịch Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn toàn quốc - Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn Sư đoàn 471 Trần Thị Chung và Hội truyền thuống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An trong chuỗi hoạt động nhân đạo nghĩa tình Trường Sơn, nghĩa tình đồng đội, kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Trường Sơn – Ngày truyền thống của bộ đội Trường Sơn./.
           
Bài và ảnh:
Tác giả: Nguyễn Viết Lợi
Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam
ĐC: Số 11, Dương Vân Nga
P.Hưng Phúc, TP. Vinh, Nghệ An
ĐT:  0368 851502
 ------------------------------
(*) Ở huyện Yên Thành có một Làng Thanh Niên xung phong, Bộ đội không chồng tụ hội nhau lại lập làng để cùng sinh sống, nương tự nhau gọi là Làng Lòi.
 
 


 

tin tức liên quan