Chùm thơ của Nguyễn Sơn Hải, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn.

Ngày đăng: 10:59 17/08/2019 Lượt xem: 539
Thơ Sơn Hải                                              
LÒNG NGƯỜI
Trải qua một cuộc chiến chinh
Ngày nay có được hòa bình ấm no
Sống trong độc lập tự do
Nhìn về quá khứ mà đo lòng người
Khi xưa bom đạn một thời
Nặng tình đồng chí, lòng người vô tư
Ngày nay cuộc sống có dư
Bon chen quyền chức hằn thù cá nhân
Nào đâu cán bộ của Dân
Bán mua quyền chức chia phần anh em
Việc làm lừa dưới dối trên
Căn bệnh thành tích vỗ êm lòng "Thầy"
Ngoài kia giặc cướp quấy rầy
Chăm Dân "Sếp" lớn vơ đầy túi tham
Đầu tư quy hoạch tràn lan
Đền bù bức ép Dân oan không nhà
Lửa lò đang nóng không tha
Có đông người đốt để ra tay cùng?
Chớ nên đánh rắn giữa lưng
Củi chen lò vỡ nổ tung khắp nhà
Vang danh lính của Cha Già
Hãy vì Đất nước mọi nhà yên vui.

 
 
TỎ TÌNH CÙNG TRĂNG
Xưa nay vẫn ánh trăng này
Mà sao như đã dạn dày gió sương
Trăng xưa soi những cung đường
Cho xe vượt tuyến tiền phương đợi hàng
Quân ta làm bạn cùng trăng
Công binh, Kho vận chị Hằng sáng soi
Rừng khuya lính trẻ yêu đời
Trăng ơi làm chứng hai người yêu nhau
Trải qua bao cuộc bể dâu
Trăng nay vẫn sáng đêm thâu quê nhà
Tuổi ta nay đã về già
Sao trăng vẫn trẻ như là ngày xưa
Nhìn đàn con trẻ vui đùa
Lòng như trẻ lại ngày xưa giữa rừng
 
Nguyễn Sơn Hải
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn.

tin tức liên quan