Khúc tình ca về biển, thơ của Trịnh Huỳnh Đức

Ngày đăng: 07:35 18/08/2019 Lượt xem: 634

KHÚC TÌNH CA VỀ BIỂN
           
    ( Kính tặng cán bộ, chiến sỹ QĐNDVN đang ngày đêm canh giữ vùng biển của Tổ Quốc  )
 
Biển không xa
Bao la ngay trước mặt 
Cong cong hình chữ S
Biển đảo của ta giầu đẹp
Biển Đông-Trường Sa-Hoàng Sa
Chẵng bến bờ xa lạ
Mênh mông đón nắng mặt trời
Dàn khoan giữa biển khơi
Đảo nhỏ mút chân trời
Có anh người lính biển
Canh đất trời thiêng liêng
Từng đoàn thuyền đánh cá
Đang tấp nập vào ra
Rộn rã khúc tình ca
Chỉ có thuyền mới hiểu
Biển mênh mông nhường nào*
Biển rực rỡ trời sao
Dân chài mừng trúng cá
Thuyền lướt trên biển cả
Neo bờ vui xuống hàng
Em lúng liếng dịu dàng
Liếc biển chờ đợi ai
Mình vẫn đợi nhau hoài
Dù ngày rộng tháng dài
Em càng yêu lính đảo
Canh biển trời tiền tiêu!
 
            Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11-8-2019
                               Trịnh Huỳnh Đức


 
*Chú thích: Lời bài hát : Thuyền và biển, nhạc Phan Huỳnh Điểu, thơ Xuân Quỳnh.
 
                         Trịnh Huỳnh Đức
  • ĐT: 0969406504 ; Email: ductrinhhuynh1950@gmail.com
  • Địa chỉ liên hệ: Số 115 Nguyễn Du, khu phố Đông Tân, phường Dĩ An,Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

 
 
 
 
 

tin tức liên quan