Chùm thơ của Vũ Hồng Thái, Chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh Thái Bình, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam

Ngày đăng: 05:26 28/08/2019 Lượt xem: 642
CHÙM THƠ CỦA TÁC GIẢ VŨ HỒNG THÁI - THÁI BÌNH
 
ĐI BỘ
(Đi bộ trên Trà Lý từ cầu Bo đến cầu Thái Bình,
 người đi bộ sớm mai, nói về Đất và Người Thái Bình)

 
Chích chòe ríu rít nhà bên
Gọi tôi đi bộ trên đê sông Trà
Một quãng hai cầu không xa
Mà tình mà nghĩa quê ta Thái Bình
Đi bộ đón ánh bình minh
Ngẫm đê cao thấp, ngắm mình, nghĩ sông
Em đi trước bước ung dung
Bình minh theo nhuộm gót hồng ban mai
Làm tôi nhanh tới cầu Bo
Sững sờ không phải cầu to hay dài
Mà đau sót nơi này ngày ấy
Bao xác người chết đói nằm đây (1)
Vì Nhật, vì Pháp xéo dày
Rồi khi giặc Mỹ đêm ngày ném bom
Cầu sập cạm tay ai còn với
Bới suốt đêm mới kéo được ra
Máy xay còi hú phát ra
Tự vệ nhả pháo con ma (2) tan tành
Đang hứng khởi Vĩnh Trà đã tới
Dòng sông này kết nghĩa Bắc Nam
Giá khỏe như thời Trường Sơn
"Ngã ba ông Tượng" (3) mới toan trở về
Về, ta ngắm bên đê hữu ngạn
Ổi Bo xưa nay vẫn còn thơm
Ơn bao lớp người dân trung dũng
Đắp bồi đê bền vững như nay
Bão to, lũ ống sông đầy
Bom thù dội xuống nhưng đê không sờn
Tàu ai ngược, nước sóng dồn
Nhắc tôi nhớ truyện làng Bo diệt thù
Thằng xếp bốt bắt ông bỏ rọ (4)
Ngâm sông này thà chết không khai
Ghi công sông cứ chảy hoài
Giúp bao người diệt hết loài sói lang
Nhớ người em gái giỏi giang
Đòn càn mà đuổi, mà phang quân thù
Ba mươi, tháng sáu, năm tư (5)
Thị xã giải phóng đồn thù giặc tan
Đang hoan hỷ đã ngang máy nước
Giờ ước gì ngược được thời gian
Bốn mươi năm trước Tầm Vường (6) ngại chi
Ngã ba chài lưới khắc ghi
Long Hưng phát tích sử thi Nhà Trần
Vầng dương đã ngang tầm đỉnh tháp
Sóng truyền hình đang phát bài ca
"Nắng ấm quê hương" (7) rộn rã lòng ta
Tình người - tình đất ngợi ca Thái Bình
Bảo tàng tỉnh: Địa linh nhân kiệt
Lời Người còn vang mãi ngàn năm
"Gương mẫu mọi mặt"(8) quyết tâm
Thái Bình giàu mạnh kính dâng Bác Hồ.
Đi bộ thú vị lắm cơ
Ngắm trời, biết đất, hiểu người, khỏe ta
Đi bộ càng yêu quê nhà
Ơn người gây dựng cho ta Đất - Trời.
 
19 - 8 - 2019
Vũ Hồng Thái

--------------------------------------
 (1) Tháng 3 năm 1945
(2) F4H năm 1972
(3) Tượng đài 1930 Tiền Hải
(4) Nó đan rọ tre cho ông xã đội trưởng vào ngâm sông đến chết.
(5) Năm 1954
(6) Nơi ngã ba sông Hồng và Trà Lý
(7) Sáng tác nhạc sĩ Vĩnh An
(8) Lời Bác dạy Thái Bình tháng 01/1967.

 
NHỚ THU
 
Thị chín cho nắng thu vàng
Thị thơm cho cả xóm làng ta thơm
Tóc em xanh xanh gì hơn
Cho đồng xanh mướt, cây vườn cũng xanh
Quê nhà em có nhớ anh
Trường Sơn anh nhớ bức tranh quê nhà
Thị vàng, lúa xanh mượt mà
Em tôi quần xắn đi ra thăm đồng.
 
Thu 1972
Vũ Hồng Thái


NHẬP NGŨ
 
Hai mươi ba tháng tám
Năm mươi hai năm trước
Chiến tranh tàn khốc - giặc Mỹ gây ra
Mười năm đứa chúng mình lên đường nhập ngũ (1)
Vào chiến trường Bê - Xê - Ka (2)
Tám năm chiến đấu xông pha
Đứa bộ binh, đứa cho xạ pháo
Đứa lái xe, Công binh, Đường ống
Đứa giao liên… Bộ đội Trường Sơn
Bốn hy sinh - bốn ra đi bệnh trọng
Bẩy đứa còn đầu đã bạc phơ
Anh mù tịt, sáu Thương binh nhiễm độc (3)
Nhưng gặp nhau còn vui nào hơn
"Mày: mấy cháu - tao: tư nội ngoại !"
Thế là vui - may mắn lắm rồi
"Sông có khúc" đời người có lúc
Tổ quốc hòa bình còn hạnh phúc nào hơn
Xin nhớ ơn mẹ cha và:
Người thay ta "ba đảm nhiệm"
Ơn Đảng - Bác Hồ ta có được hôm nay
Đất nước mạnh giầu ta góp sức chung xây.
 
23 - 8 - 2019
Vũ Hồng Thái

 -----------------------------------------------------------
(1) 15 anh em xã Thái Thượng nhập ngũ vào Tiểu đoàn Minh Đức 602 đi B
(2) B : Miền Nam; C: Lào; K: Campuchia
(3) Nhiễm chất độc da cam điôxin của Mỹ.

tin tức liên quan