Chùm thơ của tác giả Nguyễn Viết Lợi – Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 08:08 18/09/2019 Lượt xem: 615
CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN VIẾT LỢI
 
LẠI ĐI QUA HUẾ
 
Chùng chình qua Huế chiều mưa
Bỗng dưng điệu lý ngày xưa nẩy chồi
Ghé vô quán vắng chợ Cuồi
Thương o bán bún, ăn rồi nói chưa!?
 
Thực tình tôi muốn cù cưa
Lắng hồn nghe tiếng “dạ thưa” ngọt lừ
Từ ngày qua Huế đến chừ …
Dòng sông góa bụa hình thư tím nhiều.
 
Ai đem câu lý chiều chiều ?
Thả vào Huế chút bùa yêu dại khờ
Để người lữ khách mộng mơ
Ôm thơ chết đuối bên bờ thi ca./.
 
GIEO THƠ
 
Ta thiên di vào những vì sao
Mang khúc ca dao và câu thơ lục bát
Xới quả đất ta âm thầm gieo hạt
Mọc mầm lên những tiểu hành tinh.
 
Ta tự hào con cháu Hồ Chí Minh
Gieo cuộc sống năm Châu bốn Biển
Đất nước ta bốn ngàn năm văn hiến
Hạt gạo làng đi khắp nơi nơi.
 
Cha nâu sồng, mẹ áo vá, áo tơi
Qua bao cuộc trường chinh vỹ đại
Đi thêm nữa! Có gì đâu mà ngại
Còn giặc xâm lăng; Tổ Quốc gọi lên đường./.
 
VỚI NGƯỜI BÁN THANG TRE
(Kính tặng làng nghề mây tre đan
Nghi Trung, Nghi Lộc, Nghệ An)

 
Đẩy chiếc xe đạp thồ cũ kỹ già nua
Gần chục cái thang tre còn nguyên màu nắng
Thu chợt xanh dưới bầu trời bình lặng
Ông thồ hàng đi rao khắp phố phường.
 
Tranh thủ nông nhàn lại một nắng hai sương
Máu làng nghề về trong tâm thức
Gác cuốc cày họ đi vào cõi thực
Chịu khó, cần cù đục dẽo tre pheo.
 
Cái chõng cái thang cũng xóa đói giảm nghèo
Làm mới lũy tre của thời Phù Đổng
Đất nước mình núi cao, biển rộng
Bao lũy tre thần che chở đất phù sa./.
 
VỀ LẠI GIANG ĐÌNH
 
Chiều nay về lại Giang Đình
Dòng sông luống tuổi biết mình cô đơn
Phà xưa bỏ bến dận hờn
Bỏ bờ lục bát quá giang theo người.
 
Nhìn sang bến cũ nghẹn cười
Hỏi đâu chiến tích, đâu người năm xưa?!
Đò rằng bến cũ còn lưa?
Câu thương câu giận chắc vừa mới xa.
 
Chiều nghiêng bóng núi nhạt nhòa
Lam Hồng đất lửa nhắc ta tìm về./.
 
Nguyễn Viết Lợi
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
ĐC: Số 11, Dương Vân Nga
P.Hưng Phúc, TP. Vinh, Nghệ An
ĐT:  0368 851502
 

tin tức liên quan