Thơ Hoàng Đại Nhân, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 07:16 10/10/2019 Lượt xem: 821
THƠ HOÀNG ĐẠI NHÂN

THĂM BÁN ĐẢO ĐỒ SƠN

Anh tới Đồ Sơn chiều nắng giữa thu
Nhìn hàng phượng suốt con đường xa tắp
Một con đường mà lần đầu anh gặp
Hàng ngàn cây phượng vĩ đẹp sững sờ

Đường hoa giấy diệu kỳ, nét đẹp mộng mơ
Rực rỡ sắc màu: trắng, cam, hồng, đỏ
Bao cặp uyên ương đã từng đến đó
Chụp những khuôn hình ảnh cưới thêm duyên

Tới Khu 2, anh dấn bước đi lên
Thăm đồi Vung- thăm ngôi nhà Bảo Đại
Mặc áo hoàng bào, ngồi ngai vàng mê mải
Mà ngỡ mình bỗng hóa một vị vua

Lên núi Long Sơn thăm dấu tích xưa
Tháp Tường Long chín tầng vừa phục dựng
Tượng A-di-đà ngự tòa sen sừng sững
Mời gọi khách về du lịch tâm linh

Anh ghé ra thăm đảo Dấu đẹp xinh
Vượt đường biển cỡ chừng hơn cây số
Bãi đá quanh năm dạt dào sóng vỗ
Tạo dáng hình một danh thắng quốc gia

Tới đồi Nghinh Phong ngắm biển bao la
Đến bến tàu K15(*) huyền thoại
Tàu không số mà chiến công vang mãi
Những anh hùng lừng lẫy giữa biển khơi.

Đồ Sơn yêu thương- bãi biển đẹp tươi
Vào buổi sớm, nước biển vàng óng ả
Chiều hoàng hôn biển đỏ hồng, kỳ lạ
Hấp dẫn vô cùng- bãi tắm thần tiên

Đồ Sơn ơi! Một bán đảo thiên nhiên
Chín ngọn núi vươn tầm ra phía biển
Luôn chào đón bạn bè vui ghé đến
Thăm Đồ Sơn- đẹp cảnh- đẹp tình người.

 
Trại viết Đồ Sơn, tháng 10/2019
Hoàng Đại Nhân

--------------------------------------------
(*)K15 là mật danh của “Bến tàu không số” trong chiến tranh chống Mỹ.
 
PHÚT HỒN NHIÊN VỚI BIỂN

Quê miền núi
nên lạ lùng với biển
Thấy ốc mượn hồn cũng xúm lại xem
Tuổi trên bảy mươi
vẫn hồn nhiên kỳ lạ
Phút vui đùa cũng giống hệt trẻ em.

 
(Ảnh những người đồng đội xem con ốc mượn hồn).

Trại viết Đồ Sơn, tháng 10/2019
Hoàng Đại Nhân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


 

tin tức liên quan