Chùm cảm hứng bên thềm thời gian dự Trại viết Đồ Sơn của Nguyễn Tất Đình Vân

Ngày đăng: 06:06 16/10/2019 Lượt xem: 449
Chùm cảm hứng bên thềm thời gian dự Trại viết Đồ Sơn
của Nguyễn Tất Đình Vân

 
MÂY TRÔI
 
Mây trôi theo sóng bồng bềnh
Gợi về nỗi nhớ nổi lênh núi rừng
Đạn bom máu đẫm vai lưng
Căn hầm dột nước lưng chừng đèo cao
 
Đồ Sơn sóng biển lao xao
Trường Sơn suối cuộn thác gào ,bom rơi
Đồ Sơn xanh thắm biển trời
Trường Sơn khói lửa máu tươi thấm rừng...
 
Suối sông dòng chảy rưng rưng
(Đá mòn chân cứng xin đừng quên nhau)
Hội viên văn học(*) lần đầu
Ôn bao kỷ niệm... giúp nhau viết bài
 
Để đời bút tích mãi mai
Trường Sơn huyền thoại
Khôn phai
Tình người...
 --------------------------------------

 (*)hội văn học nghệ thuật Trường Sơn 
 
MANG VỀ KỶ NIỆM
 
Vừa về với biển Đồ Sơn
Đã nhào xuống tắm... sóng vờn vai lưng
Mặn nồng cười nói ... rưng rưng
Ôm người ... mà cứ ngập ngừng hôn môi...
 
Chiều nghiêng nắng tỏa bồi hồi
Hội Trường Sơn ta đến đây rồi biển ơi
Trại viết có ba ba người
Với ban tổ chức khách mời thế thôi
 
Biển xanh hòa với sắc trời
Tình ta quện thắm tình người quanh ta
Biển bao nhiêu tuổi chưa già
Vẫn xanh mắt sóng... tươi hoa sóng cười
 
Đồ Sơn trại viết ta ơi !
Mang về kỷ niệm 
Suốt đời 
Không quên...
  
BÌNH MINH TRÊN BIỂN
 
Bình minh 
Biển uống mây hồng
Lung linh hoa nắng
Mênh mông biển trời
 
Bâng khuâng
Con sóng mặn mòi
Nồng nàn tình biển 
Muôn đời thơ ca
 
Khỏa thân 
Em tắm ...nõn nà
Vin phao anh đẩy
Thiên Nga bồng bềnh
 
Nụ cười
Em thả lênh đênh
Hồn đu nhịp điệu
Dập dềnh sóng xô
 
Dẫu rằng
Tắm ướt hay khô
Thì ta cũng đã 
Yêu Đồ Sơn em.
  
MANG VỀ KỶ NIỆM
 
Vừa về với biển Đồ Sơn
Gặp nhau sóng vuốt sóng vờn vai lưng
Hôn mặt sóng cứ rưng rưng
Ôm người mà lại ngập ngừng hôn môi...
 
Chiều nghiêng nắng tỏa bồi hồi
Hội Trường Sơn đã đến đây rồi biển ơi !
Trại viết có ba ba người
Với ban tổ chúc khách mời mà thôi.
 
Biển xanh hòa với sắc trời
Tình ta quện thắm tình người quanh ta.
Biển bao nhiêu tuổi chưa già?
Vẫn xanh mắt sóng... nở hoa sóng cười
 
Đồ Sơn trại viết ta ơi
Mang về kỷ niệm
Suốt đời
Không quên .
 

NIỀM YÊU

Bình minh nhuộm sắc Cát Bà
Đồ Sơn ta đứng ặp òa sóng reo
Mai về nỗi nhớ sớm chiều
Mãi còn lắng đọng niềm yêu trong lòng...
 
TRẠI VIẾT HỘI TRƯỜNG SƠN
 
Về đây trại viết hội Trường Sơn
Phấn khởi gặp nhau còn gì hơn
Tay bắt mặt mừng ôm lưng bạn
Nghĩa tình đồng đội vẫn không sờn ...
 
Buồn vui cùng với biển Đồ Sơn
Văn thơ tình tứ ... biển sóng vờn
Mai về ta lại ... lên tay viết
Tình nghĩa thêm dày thêm biết hơn....
 
Văn học nghệ thuật hội  trường Sơn
Trại viết lần đầu tại Đồ Sơn
Nghe làn sóng biển rì rào hát
Mộng mơ  tắm mát ... sạch bụi trần...
 
Lúng liếng tiếng cười mãi còn ngân
Trong lòng trại viết chỉ một tuần
Nỗi niềm luyến nhớ thành kỷ niệm
Rạng rỡ nụ cười tươi hoa xuân
 


VỚI BIỂN ĐỒ SƠN
 
Ta về với biển Đồ Sơn
Tắm cho sóng vỗ sóng vờn vai lưng
Xoa mặt sóng cứ rưng rưng
Ôm người mà lại... ngập ngừng hôn môi...
 
 Chiều nay nắng tỏa bồi hồi 
Hội Trường Sơn đã đến rồi biển ơi !
Trại viết có ba sáu người (36 )
Thêm ban tổ chức khách mời thế thôi .
Biển xanh hòa với sắc trời
Tình ta quện thắm với người quanh ta...
 
Biển bao nhiêu tuổi chưa già ?
Mà mênh mông sóng nở hoa nụ cười
Đồ Sơn... trại viết ta ơi !
Mang về kỷ niệm
trong đời không quên !!!
  
NGHĨA TÌNH TA
 
Bình minh sóng biển vỗ ặp òa
Vầng dương tỏa sáng ... sóng nở hoa 
Mênh  mông ngút ngát ...thùy dương hát
Trời xanh nước biếc sắc giao hòa...
 
Về biển Đồ Sơn ...trại viết ta
Của hội Trường Sơn ...tụ một nhà
Văn chương thi phú... lên tay viết
Để lại cho đời ...nghĩa tình ta !!!
 

CHIỀU ĐỒ SƠN
 
Đồ Sơn chiều sóng vỗ bờ
Dập dềnh phao tắm ...
đâu ngờ lật tung...
Chân nhoài tay với vẫy vùng
Mắt em ánh chớp 
nở cung môi cười...
 
Đồ Sơn du khách bao người ?
Về đây tắm biển
Trút vơi nỗi sầu...
Ta mình tình biển gặp nhau
Đã thành ... kỷ niệm... 
nặng sâu suốt đời...
 
Đồ Sơn ta đến đây rồi
Ra về trại viết (*)
bồi hồi ...tương tư...
---------------------------------- 

(*)trại viết 2019 hội VHNT TS)
 
ĐỊA DANH SƠN THỦY
 
Nào đâu ...có cái gì sơn ?
Chỉ thấy sóng chập chờn biển hát
Sóng xô bờ xoa vào bãi cát
Thiên Nga em cưỡi bềnh bồng
 
Đồ Sơn em có biết không ?
Địa danh sơn thủy ở trong cõi người
Hôm nay trại viết (*) đến rồi
Bâng khuâng xao xuyến bồi hồi yêu thương
 
Ta đi dạo phố trên đường
Người người du khách thập phương cùng về
Thăm chơi vùng biển miền quê
 gặp nhau hoan hỉ hả hê cõi lòng
 
Đồ Sơn hoa nắng trời trong
Ta mình tắm biển duyên bong ra ngoài
Mình về mình có nhớ ai  ???
Ta về ta nhớ ... nguýt dài ... môi em !!!
--------------------------------- 

(*) Trại viết2019 hộiVHNT TS
 

VỀ ĐỒ SƠN
 
Gặp nhau những mái đầu sương gió
Xiết chặt những bàn tay xạm thời gian
Vui mừng hội tụ văn thơ viết
 
Cười tươi nét mặt thời bình
Không xóa nổi ký ức chiến binh.
            
BẾN NGHIÊNG
 
Bóng tượng đài lấp lánh con thuyền không số
Trên thuyền người được " truy điệu " hai lần
 Danh thơm vào bất tử
 
Thuyền không số bơi trên trang sử
Bến Nghiêng đi... còn đó tượng đài...

 

NHẬN RA
 
Biển rì rầm
Sóng mơn man bờ cát
Tôi đi dọc ...bình minh
 
Khi đôi chân cưỡng lại không theo ý mình
Tôi nhận ra trên đầu hoa mộc trắng...
 

tin tức liên quan