Thơ hướng về ngày Phụ nữ Việt Nam của Nguyễn Đại Duẫn - Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam

Ngày đăng: 10:28 18/10/2019 Lượt xem: 570
THƠ HƯỚNG VỀ NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM
 
MẸ
 
Con về bên  mẹ chiều nay
Nắng vàng khép núi, gió lay vườn trầu
Mẹ cười móm mém răng nâu
Lơ thơ mái tóc bạc đầu tựa bông
Chõng tre dịu mát gió đồng
Ngậm ngùi mẹ kể tấm lòng nuôi con
 
Đôi chân lội suối trèo non
Sắn khoai buôn bán nặng đòn gánh cong
Đàn con líu ríu chim non
Tuổi ăn, tuổi ngủ vẫn còn đói cơm
Thân mẹ tần tảo ruộng vườn
Thức khuya dậy sớm còn hơn đàn gà
 
Tay cày, tay súng thay cha
Cha đi  đánh Mỹ phương xa yên lòng
Còn đâu thắt đáy lưng ong
Còn đâu môi thắm má hồng làm duyên
Nuôi con học giỏi ngoan hiền
Mong con khôn lớn mẹ yên tấm lòng
 
Con đi ngàn dặm núi sông
Trường Sơn hùng vĩ xung phong trận tiền
Con đi đánh giặc triền miên
Khi nào đất nước bình yên con về
Nỗi lòng mẹ ở miền quê
Héo  mòn chờ đợi tràn trề nhớ thương
 
Hòa bình trở lại quê hương
Nếp nhà xưa cũ con đường hàng cau
Bao năm xa đứa con yêu
Nay về bên mẹ sớm chiều vấn vương
Ngoài trời lất phất bụi sương
Thơm nồi sắn luộc yêu thương mẹ dành!

 
  
 
GIỌT MƯA
 
Rả rích rơi rơi ướt dầm áo mẹ
Thoảng mồ hôi nồng sau mỗi buổi làm về
Nhưng con vẫn nhận ra mùi thơm hương lúa
Trong lời mẹ ru con cò trắng bay bay
 
Rả rích rơi rơi thấm ướt vai gầy
Thoảng mùi hương nồng trong mùi rơm rạ
Mẹ ôm cả cơn mưa rét giá
Để cho con nắng ở trên đầu
 
Con trở về thăm cánh đồng xưa
Có thân cò sớm hôm lặn lội
Có hình bóng mẹ …trên cánh đồng vẫn vội
Lúa phơi sân nhà bất chợt cơn mưa
 
Con lại về thăm cánh đồng quê
Có những cơn mưa chứa chan nước mắt
Thầm khóc mẹ đang thấm sâu vào lòng đất
Con càng yêu hơn trong mỗi giọt mưa rơi.
 

Nguyễn Đại Duẫn
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam

tin tức liên quan