“Duyên Quan họ” - “Đường luật” Hồ Văn Chi giao hòa cùng “Lục bát” Phạm Đăng Kiểm

Ngày đăng: 05:36 04/11/2019 Lượt xem: 664
“Duyên Quan họ”  
“Đường luật” Hồ Văn Chi giao hòa cùng “Lục bát” Phạm Đăng Kiểm


 
DUYÊN QUAN HỌ
(Người Quan họ yêu nhau không lấy được nhau)
Kính tặng các bạn trại viết Đồ Sơn tháng 10 năm 2019

Về làng ghé bến, thăm sông
Chị hai áo ngắn vời trông bóng thuyền
Sóng vô tình chửa chịu yên
Cứ xô nghiêng ngả phận duyên một người

Nào đâu đôi mắt em cười
Đong đưa canh hát “Người ơi…đừng về” (?)
Gió lay vồng cải ven đê
Hội tan trăm nẻo đường về mưa rơi

Ngày xưa… ngắn lắm em ơi
Để vương lẻ bóng thuyền trôi…bóng thuyền
Bây gìơ em hát “Còn duyên”
Xát lòng ai “Tựa mạn thuyền” sang sông?”


Phạm Đăng Kiểm, Bắc Ninh.
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
 
 
DUYÊN QUAN HỌ

Cắp nón nhìn ai “tựa mạn thuyền”
Lưng dòng mải miết hát “còn duyên”
“Trèo lên quán dốc”, thương tình lỡ
“Bèo dạt mây trôi”, xót dạ nguyền!
“Vui bốn mùa” mong ngày hội ngộ
“Xin ra về” nhớ buổi hàn huyên!
Liền anh liền chị “xuân Quan họ”
Lòng vẫn chờ ai “tựa mạn thuyền”!


03/11/2019
Hồ Văn Chi, Đà Nẵng
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


 

tin tức liên quan