"Lỡ hẹn" - Thơ: Nguyễn Quốc Lập, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 07:28 28/11/2019 Lượt xem: 372
LỠ HẸN
(Thân tặng em Nguyễn Thị Hiên
Quảng Trạch - Quảng Bình)


Gặp nàng khi đến ga tàu
Ngồi bên cạnh hỏi bạn đâu ra...vào
Ngước nhìn ánh mắt đẹp sao
Bộ quân phục thật tự hào lắm thay.

Ngược về phía Bắc hôm nay
Lên vùng biên giới trừ dày cỏ lau (1979)
Cùng là người lính với nhau
Mỉm cười anh trước em sau quân hành.

Xuôi Nam ngược Bắc giữ thành
Đuổi quân xâm lược quyết giành ấm no
Đoàn tàu rời bến đưa đò
Hai người bạn lính chuyện trò rất thân.

Chia tay rồi gặp một lần
Về quê xứ lạ lấy quân sang Lào
Vô tình gặp đó hay sao
Tưởng lời hứa hẹn hôm nào đến thăm.

Nhớ rồi hôm ấy trăng rằm
Chờ tàu lại gặp cô Hằng ngồi bên!
Hai người ngược tuyến lên biên
Anh đi công tác! Nàng lên cao bằng.

Đêm dài chuyện cứ dung dăng
Sớm hôm Hà Nội mình rằng chia tay
Cùng nhau mong có một ngày
Để hai người lính đắm say cuộc tình.

Thế rồi thế sự chuyển mình
Tan quân xâm lược đinh ninh hẹn thề
Ước ao gặp lại chốn quê
Nhưng vì nghèo khó chẳng hề gặp em.
25/11/2019
Nguyễn Quốc Lập
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan