Chùm thơ của Nguyễn Đình Sinh – Bắc Ninh. Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

Ngày đăng: 06:10 01/12/2019 Lượt xem: 503
THƠ NGUYỄN ĐÌNH SINH

BỘ ĐỘI CỤ HỒ
 
Các anh – Bộ đội Cụ Hồ
Mũ nan, dép lốp, vải thô áo, quần
Đi trong bom đạn xa gần
Chiến trường từng chải cả vùng Đông Dương…
Đồng Chum tới Bát Tam Boong
Ba mươi năm chẳng nản lòng vẫn đi…
 
Ngôi sao lấp lánh quốc kỳ
Hồn thiêng theo gió quản gì máu xương
Đêm nằm ngủ dưới gió sương
Ngày thì cõng nắng trên đường hành quân
Ống cóng đeo ở dây lưng
Áo trấn thủ mặc đêm trườn núi cao
Bên này đạn pháo thét gào
Bên kia bom dội ào ào như mưa
Lời thề “quyết thắng” dưới cờ
Ba mươi năm chẳng chịu thua giặc nào…
Pháp ư – phơi xác Thượng Lào
Mỹ ư – gục chết giữa cao nguyên này
Tàu ư – một lũ khố dây
Đầu xuân 79 phơi thây đầy đàn…
Dép cao su với mũ nan…(1)
Làm nên lịch sử vẻ vang giống nòi
Văn Lang mảnh đất ngàn đời
Rồng – trên rồi sẽ tung trời bay cao.
-------------------------------------------------

(1)Mũ đan bằng tre có bọc vải và lới ngụy trang bên ngoài dành
cho Bộ đội chống Pháp 1944-1958
 
 
MÃI HÁT NHỮNG BÀI CA
 
Ôi! Tổ Quốc cho tôi hát mãi
Những bài ca giai điệu tự hào
Ôi! Tổ Quốc cho tôi nhớ lại
Những tháng ngày sống đẹp biết bao…
 
Thời tuổi trẻ chúng tôi đi đánh giặc
Bước chân rung trên các nẻo đường
Đoàn quân đi ào ào như thác
Quyết một lòng giải phóng quê hương…
 
Trường Sơn ơi! Một thời oanh liệt
Cõng bao người nghìn lẻ một vượt qua…(1)
Xê Coong ơi! Dòng nước xanh có biết
Những đoạn ngầm nâng bánh xe qua…
 
Cho tôi hát bài ca chiến thắng…
Cùng vạn người nằm tại nơi đây
Máu và xương những linh hồn trong trắng
Bên sắc phong lan làm đẹp nơi này!...
 
Nhớ anh Yêm, anh Thân, anh Lẫm
Nhớ chị Liệu, chị Nhạ, anh Bình
Những con người hy sinh dũng cảm
Trên tuyến đường mang tên “Hồ Chí Minh” !...
 
Cho tôi hát bài ca đất nước
Máu và hoa tô thắm màu cờ
Những tháng năm không thể nào quên được
Đã đi vào khúc nhạc, vần thơ!...
 
Tổ Quốc ơi những năm nhớ mãi
Ba mươi năm gồng sức chống ngoại xâm
Lịch sử muôn đời sẽ còn lưu giữ lại
Bản hùng ca “Quân đội Nhân dân”
----------------------------------

(1) Đường giao liên qua điểm cao1001 m vào Nam

Nguyễn Đình Sinh
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN
ĐT: 037.885.1056

tin tức liên quan