Giới thiệu tập thơ Đường luật "ĐỌC KIỀU" của tác giả Hồ Văn Chi, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam (Bài số 43 đến số 45)

Ngày đăng: 04:40 15/12/2019 Lượt xem: 517
 
ĐỌC KIỀU
(Bài số 43 đến số 45) 
 
Kim Trọng tương tư
 
Nỗi nàng canh cánh, rối mành tơ
Trăng khuyết dầu hao dạ thẩn thờ
Mặt ngẩn ngơ...chiều thương tối nhớ
Lòng ngao ngán... nỗi tỉnh niềm mơ
Tường cao quạnh quẽ dây ràng lối
Chốn cũ đìu hiu cỏ lút bờ
Muốn tới Lam Kiều nhưng cổng kín
Thở than cùng nhánh liễu lơ thơ!
 

Kim Kiều trao duyên
 
Gặp gỡ chi tình để vấn vương
Cành thoa vô ý lạc trên tường?
Người chờ thiểu não, thang mây nhón
Kẻ nhớ si lòng, lối cỏ bương
Quốc sắc, thiên tài dù đã hợp
Điều may, lẽ rủi vẫn so lường!
Thề non hẹn biển nào hay biết
Nàng phải bán mình, thật xót thương!
 

Đạm Tiên
 
Sinh thời Đạm thị vốn ca nhi
Những khách tài danh chẳng thiếu gì
Phận mỏng, tình hờ đau đớn lắm
Loan chung, phượng chạ phũ phàng chi!
Mười thiên bạc mệnh vừa trao bút
Một hội thanh lâu đã hẹn kỳ!
Báo mộng hai lần đền đáp nghĩa
Bi tình nát ruột bấy Kiều nhi!

 
tin tức liên quan