Chùm thơ của tác giả Bùi Hoằng

Ngày đăng: 02:57 22/12/2019 Lượt xem: 505
Chùm thơ của tác giả Bùi Hoằng

Nhớ về Ban Xây dựng 67
 
Năm mươi năm có lẻ
Ban Sáu Bảy thuở nào
Mở đường ngang đường dọc
Kết nối những cây cầu
Cùng bộ đội Trường Sơn
Tạo con đường huyền thoại
Để ngày đêm thông tuyến
Cho những đoàn xe qua
Cho bước chân chiến sĩ
Vượt qua dãy Trường Sơn
Vào miền Nam đánh Mỹ
Khi hòa bình đất nước
Tiếp tục những cây cầu
Và những cung đường mới
Xây đất nước mạnh giầu
Sánh vai cùng cường quốc
Và tuổi trẻ hôm nay
Nhớ những người đi trước
Đã chẳng tiếc thân mình
Ở lại với Trường Sơn
Không trở về quê mẹ
Ngày nay Ban Liên lạc
Ban Sáu Bảy thuở nào
Đã cùng nhau kêu gọi
Những tấm lòng hảo tâm
Cùng chung tay tu sửa
Làm đẹp những nghĩa trang
Xây đền thờ liệt sĩ
Một việc làm nhân nghĩa
Của dân tộc Việt Nam
Ăn quả nhớ người trồng
Sông sâu nhờ suối nhỏ ./ 
 
Đình Làng
 
Ngôi đình mái ngói đỏ tươi
Là nơi thờ phụng công người dựng nên
Nơi đây mảnh đất vững bền
Ông cha khai phá dựng lên làng này
Từ thời kim cổ đến nay
Ngôi đình là chốn giãi bày tâm linh
  

Đời Mẹ !
 
Chín mươi tuổi
Mẹ lưng còng kéo nước
Chăm vườn rau ngay cạnh đầu nhà
Cả đời tần tảo nuôi con
Bát cơm tấm áo
Mẹ nhường con ấm lòng
Đến khi con đã trưởng thành
Con đi đánh giặc
Mẹ ngồi chờ mong
Hàng ngày mong mỏi tin con
Nước nhà thống nhất
Mà con không về
Tuổi già đôi mắt hõm sâu
Con vì đất nước là lòng mẹ vui ./
 
Đường ngang
 
Giờ cao điểm người xe  mắc cửi
Kẻ xuôi người ngược chẳng lối đi
Đường tắt đường ngang tha hồ mở
Công ty trường học nối liền kề
Chợ tạm chợ chiều thi nhau họp
Giao thông ùn tắc biết kêu ai ./
 

Bùi Văn Hoằng
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN
 

tin tức liên quan