Giới thiệu tập thơ Đường luật "ĐỌC KIỀU" của tác giả Hồ Văn Chi, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam (Bài số 82 đến số 84)

Ngày đăng: 10:29 28/12/2019 Lượt xem: 381
 
ĐỌC KIỀU
(Bài số 82 đến số 84) 
 
Vỡ mộng
 
Ngày lại ngày qua...nhạt nét hường
Xanh mờ rặng núi, nhớ quê hương
Mòn hơi ngẫm phận từng canh khắc
Mỏi  mắt chờ ai mỗi nẻo đường
Má phấn phai dần theo tháng lụn
Hồng nhan bạc mãi với cung thương
Phôi thai Kiều Trọng đành tan vỡ
Pha quyện sầu bi suốt dặm đường!
(Câu 86)
 

Xót phận Kim Kiều
 
Trăm mối tơ vương cứ vấn vào
Năm canh thổn thức, khổ làm sao
Biết rằng Kim Trọng đang tim thắt
Có lẽ Vương Nhi cũng lệ trào
Duyên  mới vừa tan ôi nghiệp thảm
Gì còn phải nữa hỡi trời cao!
Hay cho quả kiếp nhiều oan nghiệt
Không biết chia ly đến lúc nào?
(Câu182). 
 

Kiều liều mình
 
Tấm tình đã vỡ dễ chi lành
Son phấn phô màu những hổ danh!
Gột đục làm sao, nghề nhớp nhúa
Rửa nhơ gì nổi, chốn hôi tanh!
Bao điều quặn ruột, khôn rời kiếp
Giờ khắc ra tay, quyết bỏ mình
Cho biết gan liền người thục nữ
Phai nhàu lắm chỉ để đời khinh!
(Câu 1042)    

 
tin tức liên quan