"Hương quê" - Thơ: Trịnh Huỳnh Đức, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

Ngày đăng: 06:10 02/01/2020 Lượt xem: 558
HƯƠNG QUÊ

Lúa đồng làng trổ bông
Ngào ngạt thơm hương sữa
Cải bung hoa
Cà hé nụ
Bắp trổ cờ
Thơm man mác hương quê!
 
Chiều xóm nhỏ nôn nao khói bếp
Cơm gạo mới sôi
Thơm nức quê nghèo
Nồi canh rau tằm tơi
Mẹ nấu vui reo
Bồng bềnh váng gạch cua vàng
Thơm ngon quá!
 
Sáng cha con đi cày vội vã
Mo cau cơm ấm nóng bên lưng
Thơm phưng phức muối vừng
Khói rơm rạ thơm lừng
Chiều mùa hè ngả bóng
Chim chao liệng đầy trời
Nháo nhác tìm ăn!
 
Con lớn nhanh
Theo chân các anh vào Quân ngũ
Hương quê nồng nàn trong những cánh thư
Mẹ nhớ con trai thầm khóc
Cha nhắc con cố gắng thật nhiều
Chị trách em sao chưa có người yêu?
Em nhớ lắm những chiều
Chăn bò cùng nhóm bạn
Cặm cụi nhóm lửa nướng ốc cua
Khói thơm cuốn theo diều sáo
Hương quê có lên được trời cao?
Nổi nhớ hương quê da diết cồn cào
Cựa quậy mãi
Trong đáy ba lô con hành quân ra trận
 
Ôi! Hồn quê cao như núi
Hương quê nén trên đồng
Tổ tiên ta muôn đời gian khó
Nâng niu
Vun đắp...
Lại ùa về đầy ắp mãi trong tôi!

 
           
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01-01-2020
Trịnh Huỳnh Đức
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN
ĐT: 0969406504  
Email: ductrinhhuynh1950@gmail.com

tin tức liên quan