"Màu quân phục" - Thơ: Trịnh Huỳnh Đức, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam

Ngày đăng: 06:02 08/01/2020 Lượt xem: 887
MÀU QUÂN PHỤC
 
Quân phục Bộ đội ta
Xanh màu lá
Màu cỏ ngả chút vàng
Để ngụy trang
Che mắt quân thù
 
Mũ tai bèo ngày xưa
Xanh non lá mạ
Ba lô con cóc trĩu lưng
Khoác tấm dù vải dù
Chiến lợi phẩm Điện Biên
Cha chú cho làm kỷ niệm
Hòa vào màu xanh bất tận Trường Sơn
Một thời đánh Mỹ...
 
Áo Hải quân màu xanh nước biển
Cổ vải trắng tinh khôi
Như lời mời
Kết bạn với biển đảo xa xôi
Các anh chắc tay súng bảo vệ biển trời
Tổ quốc từ xa!
 
Quân phục Chiến sĩ phòng không chúng ta
Xanh lẫn trong màu pháo
Pháo tầm thấp
Đại pháo tầm cao
Xanh màu cây ngọn cỏ
Đồi núi đồng ruộng quê ta đó
Trập trùng bát ngát 
Làm thiu chột mắt giặc thù
Hàng ngàn máy bay Mỹ bị bắn rơi...
 
Quân đội ta giờ hiện đại rồi
Quân phục theo mùa
Phù hợp với từng quân binh chủng...
Nhưng màu xanh huyền diệu ngày xưa ấy
Vẫn đằm thắm yêu thương!
 
Quân phục Bộ đội mầu xanh
Vũ khí của các anh là tim hồng máu đỏ
Tô thắm cờ Tổ quốc thiêng liêng!
Trên đời này
Nếu được lựa màu cho con cháu
Sẽ mãi chọn màu xanh!

 
 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 5-1-2020
Trịnh Huỳnh Đức
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam
* ĐT: 0969406504 ; Email: ductrinhhuynh1950@gmail.com

tin tức liên quan