Với Đảng - Bác Hồ - Trường ca của Lê Trung Khiên

Ngày đăng: 04:58 23/01/2020 Lượt xem: 1.493
VỚI ĐẢNG BÁC HỒ - Trường ca
 

                 Lê Trung Khiên
       Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
CTV báo điện tử và bản tin Trường Sơn

 
     Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng ( 03/02/1930- 03/02/2020) và 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại ( 19/5/1890- 18-9/5/2020), xin trân trọng gửi đến bạn đọc báo điện tử Trung ương Hội Trường Sơn Việt Nam Trường ca “ VỚI ĐẢNG BÁC HỒ”
(Trường ca sẽ được giới thiệu trong nhiều kỳ đến ngày kỷ niệm thành lập Đảng và ngày sinh bác Hồ kính yêu).


 
Chương I: NGÔI SAO SÁNG
 
Sáng nay con về thăm quê Bác
Đường làng Sen thơm ngát hương sen
Ngôi nhà lá dưới hàng tre bóng mát
Hàng dâm bụt xanh hoa nở đón thu về.
 
Con kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ
Bên bàn thờ nghi ngút khói hương
Bóng hình Bác lung linh hiện rõ
Năm tháng tìm đường cứu nước, cứu dân.
 
Hai mốt tuổi Bác lên tầu Latout
Rời bến nhà Rồng làm thợ đốt than
Dân mất nước sống lầm than, khổ nhục
Yêu nước, thương dân thôi thúc Bác lên đường.
 
Con tầu vượt ngàn dặm đại dương
Đưa Bác đến bầu trời Âu, Phi, Mỹ
Người chứng kiến cảnh lầm than, phi lý
Cuộc sống bần hàn, nô lệ, tối tăm.
 
Viên gạch hồng sưởi ấm thay chăn
Giữa mùa đông Paris giá lạnh
Đường cách mạng là niềm tin sức mạnh
Cùng bạn bè quốc tế đấu tranh.
 
Ba mươi năm, một cuộc trường chinh
Tìm chân lý khắp chân trời góc biển
Mỗi đất nước, mỗi nơi Người đến
Áp bức, bần cùng chế độ thực dân.
 
Trong khó khăn thử thách gian nan
Bác đến với chủ nghĩa Mác Lê Nin vĩ đại
Cương lĩnh Lê Nin vạch con đường đi tới
Giải phóng dân mình khỏi ách thực dân.
 
Cách mạng Tháng Mười như sức sống mùa xuân
Chủ nghĩa xã hội con đường đi nhân loại
Xóa bỏ bất công, khổ đau, nghèo đói
“Hạnh phúc là đây, cơm áo là đây”!
 
Phải đứng lên xóa bỏ áp bức, đọa đầy
Vạch trần chế độ thực dân, đòi tự do, bình đẳng
Người tham gia Quốc tế những người cộng sản
Từ Quảng Châu thành lập Hội Cách mạng Thanh niên.
 
Tập hợp lực lượng, truyền bá chủ nghĩa Mác Lê Nin
Chuẩn bị tư tưởng cho ngày thành lập Đảng
Mùa xuân năm 1930, Người thống nhất ba tổ chức cộng sản
Đảng ra đời sức sống mới hồi sinh.
 
Đảng Cộng sản Việt Nam sự kết hợp tài tình
Chủ nghĩa Mác Lê Nin, phong trào công nhân
và chủ nghĩa yêu nước
Cách mạng Việt Nam từ nay đi theo đường lối chiến lược
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập dựng xây.
 
Cương lĩnh Đảng nêu: Ruộng đất cho dân cày
Độc lập dân tộc đi lên Chủ nghĩa xã hội
Cách mạng Việt Nam bước vào thời kỳ mới
Vượt thác gềnh, cập bến tương lai.
                                                   ( còn nữa)
         

tin tức liên quan