Chùm thơ về ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng của Nguyễn Đại Duẫn
CHÙM THƠ - NGÀY TRUYỀN THỐNG BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG
CỦA NGUYỄN ĐẠI DUẪN
NGƯỜI LÍNH BIÊN PHÒNG
Đẹp sao người lính Biên phòng
Thắm xanh màu áo xanh trong sắc trời
Ngôi sao trên mũ sáng ngời
Sương khuya ướt lạnh núi đồi tuần tra
Anh về làng bản nở hoa
Vườn cây trĩu quả, đàn gà lớn nhanh
Anh về cây lúa thêm xanh
Quân dân chung sức càng nhanh mùa về
Cùng anh con chữ mải mê
Giúp học trò nhỏ đi về trường vui
Tiếng đọc bài vọng núi đồi
Gieo vào lòng trẻ khoảng đời ước mong
Chân anh in dấu núi sông
Trăng thức cùng lính Biên phòng tuần tra
Quân dân tình nghĩa mặn mà
Rộn ràng câu hát, lời ca ấm lòng
Tự hào người lính Biên phòng
Có anh gìn giữ núi sông yên bình
Xuân về hoa nở lung linh
Bóng anh đẹp giữa bóng hình Biên cương
.jpg)
TÂM TÌNH
Gửi anh bao nỗi tâm tình
Gửi ra biển đảo lung linh nắng vàng
Quê ta vào vụ rộn ràng
Lúa mùa em cấy thẳng hàng lên nhanh
Nhớ anh cây lúa thêm xanh
Nỗi niềm mong đợi hóa thành sông quê
Cho dòng nước mát nắng hè
Mùa vàng đợi nhớ anh về diết da
Đã bao mùa lúa đi xa
Anh chưa lần phép về nhà thăm con
Tháng ngày con đã lớn khôn
Nước ròng, nước lớn ôm con nhớ thầm
Nhớ anh biển đảo xa xăm
Đang chắc tay súng canh phòng tuần tra
Trồng thêm luống cải, luống cà
Bữa cơm hương vị quê nhà anh ơi !
Ở ngoài hải đảo xa xôi
Các anh canh giữ biển trời bình yên
Quê nhà đảm việc có em
Yên lòng anh nhé yêu thương em chờ
Gửi theo con sóng vần thơ
Anh chắc tay súng biển bờ yên vui
Nguyễn Đại Duẫn
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn