"Tặng những người con trên tuyến đầu chống dịch" - Thơ: Nguyễn Bá Thuyết

Ngày đăng: 09:16 16/03/2020 Lượt xem: 500
TẶNG NHỮNG NGƯỜI CON
TRÊN TUYẾN ĐẦU CHỐNG DỊCH

 
Xin kính tặng những ngôn từ đẹp nhất
Gửi về nơi đầy sóng gió gian lao
Nơi anh chị em… đang đứng mũi chịu sào
Của trận tuyến loài người chống dịch
 
Chẳng kể công lao, chẳng vì thành tích
Lăn lộn ngày đêm trị bệnh cứu người
Những mái đầu xanh hóa bạc… phai phôi
Những phiên họp bất thường nửa đêm về sáng
 
Những ca trực thiếu người thay… trống vắng
Chẳng kịp ăn, kịp ngủ… kiệt sức người
Những trằn trọc lặng thầm về phương thuốc xa xôi
Những lo toan cứu loài người qua thảm họa
 
Khi dịch bệnh sức khỏe là vô giá
Sự hi sinh cao quí biết nhường nào
Cả thế giới lo lắng xôn xao
Chỉ thắng trận khi mọi người người tử tế
 
Những Chiến sĩ tuổi đời đang rất trẻ
Sương gió núi rừng không kể gian nguy
Đêm nằm rừng nhường chỗ để cách ly
Đảng – Nhà nước một lòng quyết liệt
 
Tất cả vì cộng đồng trên hết
Hãy chung tay chống “giặc dịch” đến cùng
Chống “giặc dịch” là sự nghiệp chung
Để thắng lợi phải chung tay hành động…

 
 
Phú Yên 15 tháng 3 năm 2020
Nguyễn Bá Thuyết
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
ĐT: 0944258548
 

tin tức liên quan