Chùm thơ viết về Trường Sơn của Nguyễn Thị Kim Thoa

Ngày đăng: 06:46 18/03/2020 Lượt xem: 293
CHÙM THƠ VIẾT VỀ TRƯỜNG SƠN
CỦA NGUYỄN THỊ KIM THOA

 
MỘT THOÁNG TRƯỜNG SƠN
 
Tôi  lại về đây với Trường Sơn
Rất mực yêu thương những tuyến đường
Yêu từng mét nhựa sâu tình nghĩa
Thanh thản mà sao nặng nhớ thương
Lặng lẽ nhìn lên dãy Trường Sơn
Em có thấy chăng đất nước mình
Rất đẹp rất thơ và rất mộng
Đẹp tình đôi lứa ánh trăng lên….
 
NGÀY GẶP LẠI
 
Một khoảng cách xa tưởng như xa mãi
Anh và em ở mỗi phía chân trời
Dẫu xa cách mà vẫn còn  nguyên vẹn
Kỷ niệm một thời  nơi ấy Trường Sơn
Ngày gặp lại  chẳng biết nói gì hơn
Giọt nước mắt cứ lăn tròn trên má
Quá khứ trở về tô thắm tình đồng đội
Có nghĩa tình nào hơn thế nữa không anh
Tổ quốc cho ta đẹp mãi màu xanh
Xanh của núi rừng  xanh màu áo lính
Thắm mãi trong ta đến tận bây giờ.
    

NƠI ẤY TRƯỜNG SƠN
 
Trường Sơn nơi ấy em đã đi qua
Thầm lặng yêu thương ngan ngát màu hoa
 Anh nắm tay em chỉ về nơi ấy
Có màu xanh thăm thẳm của núi rừng
 
Có con đường nhỏ
Nằm giữa đôi bờ ta luy thẳng đứng
Có những móng cầu đang thi công dang dở
Có những dòng sông bến đục bến trong
Có con suối ngày đêm róc rách
Cứ chảy trăm năm chẳng đổi dòng.
 
Nơi ấy Trường Sơn một mùa khô cháy bỏng
 Tháng năm dài  chỉ một màu áo lính
Nỗi nhớ nhà da diết  khi tết đến xuân về
Lòng thổn thức dâng trào lúc nhận được cánh thư
Vẫn rộn rã tiếng cười khi mở thông đường cho xe chạy
Tay nắm tay hát vang khi bắc xong  những nhịp cầu.
Cơn lũ đổ về  nước cuốn đục ngầu
Móng vừa xây xong cứ lo trôi hết vữa
Chỉ mong trời thương đừng mưa nữa.
 
Ngày ấy đồng đội sống bên nhau
Thương yêu nhau lắm!
Cơn sốt rét tưởng chừng không qua khỏi.
Nắm rau rừng củ sắn thay cơm
Dẫu bây giờ xa  mãi Trường Sơn
Vẫn vẹn nguyên trong lòng bao ký ức
Vẫn nhớ một thời tuổi thanh xuân ngày ấy
Đến  với Trường Sơn xây dựng tuyến đường
Đường huyền thoại  - Con đường HỒ CHÍ MINH.
 
HOÀI NIỆM 
 
Anh hẹn vào mùa khô năm nay.
Sẽ tặng em một chùm hoa Lan nở .
Em cất dấu trong lòng từ dạo đó
Cứ mong chờ mà chẳng thấy anh trao.
Chắc ở nơi nào đó vẫn nắng hoài
Hoa lan chưa đến thì nở rộ
 
Cứ e ấp đung đưa trong chiều gió
Em mãi mong chờ một nhánh Phong lan.
 

MỘT ĐÊM XA… THẢO
 
THẢO đi rồi !
Nửa giờ sau đài báo tin gió mùa Đông bắc
Đêm nay  THẢO  ngủ nơi nào
Đường xe qua  đồng thấp đồi cao.
Như nỗi nhớ tình yêu
Những chiều xa cách
Gió lạnh lùa qua phên vách
Trận địa bồi hồi thao thức thâu đêm
Bom nổ ở đâu?
 
Không là hướng đường xe chạy
Mắt muốn nhìn những đèn pha nhấp nháy
Tai muốn nghe tiếng máy nổ rì rì
Còn thấy còn nghe là xe Thảo vẫ còn đi
Xe vẫn còn đi
Rú ga nặng nề vượt dốc
Kéo phanh nhẹ nhàng qua truông
Buồng lái bồng bềnh như trôi trên sóng
Ngoài trời lạnh mà trong lòng thấy ấm
Bởi nghĩ rằng xe Thảo vẫn còn đi
Nhấp nháy sao khuya  
Lặn ngang dọc mắc dây phơi áo
Đất tỏa hương quanh từng mâm pháo
Ngọt ngào hương vị đồng quê
Lặng lẽ đêm nay ai chuẩn bị lời thề
Mà pháo vẫn thẳng nòng
Chờ sáng mai Thảo về xuất trận.
 
Nguyễn Thị Kim Thoa
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan