"Ngày và đêm nơi hậu cứ" - Thơ: Nguyễn Sơn Hải

Ngày đăng: 07:57 25/03/2020 Lượt xem: 308
NGÀY VÀ ĐÊM NƠI HẬU CỨ

Bình minh chim hót râm ran
Chim xanh ríu rít gọi đàn cành cao
Thác vui đổ nước ào ào
Đung đưa vách núi lan chao bông vàng
Xa xa có tiếng tàu càng*
Nghe như diều sáo thôn làng thân yêu
Nơi đây kín nắng - gió nhiều
Hậu phương Binh trạm, mục tiêu an toàn
*
Chiều buông se lạnh gió ngàn
Màn đêm đen đặc vọng đàn suối reo
Con nai gọi bạn lưng đèo
Tiếng con Hoẵng nhỏ chạy theo ven đồi
“Bắt cô trói cột” lắm lời
Đêm nào cũng nhắc mọi người cố lên
Hậu phương thi với trận tiền
“Khó khăn khắc phục”giữ yên đất trời
Trường Sơn anh dũng tuyệt vời
Nước nhà Thống nhất sáng ngời vinh quang./.
Nguyễn Sơn Hải
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan