Chùm thơ của Nguyễn Viết Lợi

Ngày đăng: 10:26 13/04/2020 Lượt xem: 497
Chùm thơ của Nguyễn Viết Lợi
 
TỰ
 
Tự già, tự ốm, tự lo!
Tự mình tương tác, đắn đo riêng mình.
 
Tự tìm một góc yên bình
Tự tu mồm mép, làm thinh nhẹ lòng.
 
Tự mình quảy mớ long đong
Tự cua, cua máy đèo bòng mà chi?
 
Tự về với ruộng tắc rì
Rau vườn, lợn nít, gà ri tự mình.
 
Tự tay khép cửa ân tình
Kẻo mai kia bất thình lình tự … thăng./. 

(Chia sẻ đầu năm Canh Tý)

 
  
CHỚM HẠ
 
Em biết không? Anh đợi tháng tư
Nụ chồi biếc đầu cành vừa nhú
Rặng xoan đâu qua mùa đông ủ rũ
Nay bắt đầu khoe lốm đốm nụ hoa xinh.
 
Ơi hỡi nàng Bân? Sao cứ vô tình!
Đan xong chưa? Áo cho người mình trộm nhớ
Xa tháng ba, nàng còn mắc nợ
Một mùa yêu xuân sắc gửi về nhau./.
 
(Tháng 3/2020)
   
CHUYỆN NGÀY XƯA
(Gửi X)
 
Cơn say lẫn lộn tiếng cười
Dốc chai, chạm chén chúc người đa mang.
Một ngày qua bến đò ngang
Gặp cô hàng xén rời làng sang sông.
Phải lòng trên chuyến đò đông
Thẹn trăng mười sáu má hồng chân quê
Giặc tan làng cũ tôi về
Bến xưa còn đó câu thề em quên.
Mái nghèo, ngõ vắng thân quen
Liêu xiêu bóng mẹ, bóng em đâu rồi?
Tựa lưng ký ức tôi ngồi
Đong đi, đếm lại để rồi thiếu ai.?!?./.
Nguyễn Viết Lợi
Hội VHNT Trường Sơn VN
ĐT:  0368 851502

tin tức liên quan