HÀO KHÍ 30-4
------------------------------------------------------------------------
CHÙM THƠ CỦA LÊ TRUNG KHIÊN
THÁNG 4 LỊCH SỬ
Sẽ không quên những ngày tháng 4
Mùa xuân năm 1975 lịch sử
Cách mạng miền Nam như dòng thác lũ
Cuốn phăng quân Mỹ, ngụy Sài Gòn
Mùa xuân năm 1975 in mãi dấu son
Mở màn trận Buôn Mê Thuột chiến thắng
Huế, Trị Thiên, Quảng Nam, Đà Nẳng
Cùng viết tiếp bản hùng ca
Miền Trung khu 5 khúc ruột nước nhà
Trường Sa hòa vào niềm vui thắng lợi
Ôi! khát khao bao năm mong đợi
Tháng 4 một ngày bằng 20 năm
Thần tốc, thần tốc theo bước hành quân
Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử
Trận chiến cuối cùng trở thành bất tử
Bao người ngã xuống trước cửa ngõ Sài Gòn
30 tháng 4 in đậm dấu son
Cổng dinh Độc lập, xe tăng húc đổ
Cờ sao vàng tung bay màu xanh, đỏ
11giờ 30, Ngụy quyền tuyên bố đầu hàng
Hai mốt năm hành quân, một chặng đường
Kết thúc cuộc trường chinh vĩ đại
Thời khắc lịch sử sẽ còn nhớ mãi
Đất nước trọn niềm vui, ca khúc khải hoàn
CẢM XÚC 30/4/1975
Hà Nội sáng nay 30 tháng 4 năm 1975
Những dòng người đổ về trung tâm thành phố
Phố phường Thủ đô rợp trời cờ đỏ
Loa phóng thanh ngân vang
Tin chiến thắng liên tiếp đưa về
Cả biển người chăm chú lắng nghe
Không dấu nổi cảm xúc trào dâng, phấn khởi
Những con người
Bao năm, tháng khát khao mong đợi
Hôm nay ngày chiến thắng đang đến gần
Thời cơ nghìn năm chỉ có một lần
Hà Nội ơi, trái tim Tổ quốc
Tất cả đang dõi theo từng giờ, từng phút
Đại quân ta áp sát sào huyệt ngụy quyền
11 giờ 30
Ôi! giờ phút thiêng liêng
Cờ giải phóng tung bay trên nóc dinh Độc lập
Xe tăng tiến vào
Húc đổ cánh cổng sắt
Buộc Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng
Kết thúc cuộc trường chinh kéo dài 21 năm
Đất nước vang bài ca
“ Như có Bác trong ngày vui đại thắng”
Niềm vui ngất ngây, bùi ngùi, xúc động
Cả biển người phút chốc lặng yên
Giờ phút lịch sử không thể nào quên
Sài Gòn hoàn toàn giải phóng
Hà Nội 30/4/1975
Lê Trung Khiên
(Hội viên Hội VHNT Trường Sơn)