"Bài thơ viết tặng mẹ". Thơ: Hoàng Văn Kính

Ngày đăng: 11:05 10/05/2020 Lượt xem: 551

--------------------------------------------------------

Bài thơ viết tặng mẹ
(Kính tặng mẹ nhân ngày của Mẹ)

Cuối tháng chạp con về thăm mẹ
Bấm đốt tay mẹ đếm từng ngày
Chân luýnh quýnh trong nhà ngoài ngõ
Lóng ngóng cối trầu, khóe mắt cay.
 
Vắng con ra vào mẹ lẻ bóng
Buồn vui cây gậy ở bên người
Cây trái vườn nhà sai quả chín
Dành phần con mẹ vẫn để chờ.
 
Mỗi bận con về mẹ vui thêm
Tay lần tìm dáng cha thuở trước
Thương mái tóc vắng hương bồ kết
Nhớ nốt chàm để dấu bờ vai.
 
Lá vàng đợi gió đưa về cội
Mẹ tuổi cao như chuối chín cây
Liêu xiêu bóng đổ chiều nhạt nắng
Đau lòng con, thương lắm mẹ ơi.
 
Còn chút tuổi xuân vương tóc mẹ
Một thời con gái mẹ để đâu
Thắt đáy lưng ong không còn nữa
Đôi má hồng phủ kín nếp nhăn.
 
Năm tháng chất chồng gò lưng mẹ
Một sương hai nắng bạc tuổi xanh
Mỗi độ xuân qua một lần gượng
Cả đời gom nhặt sống để cho.
 
Trách phận mình không nuôi nổi mẹ
Công, dung, ngôn, hạnh thẹn duyên con
Chữ hiếu bẻ đôi con xin nửa
Cây gậy bên Người nửa nhiều hơn.
Hoàng Văn Kính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan