Chùm thơ Đường Luật của Hà Đỗ Tú

Ngày đăng: 06:40 14/05/2020 Lượt xem: 474
------------------------------------------------

Chùm thơ Đường Luật của Hà Đỗ Tú
 
TỰ HÀO LẮM VIỆT NAM ƠI
Thơ mừng sinh nhật lần thứ 130 của Bác Hồ
 
Chiến đấu bao ngày quyết liệt à
Can trường khống chế dịch Cona
Năm Châu nể phục dân mình quá
Thế giới hoan ca nước Việt nhà
Mảnh đất tuy còn nghèo lắm ạ
Không hề bỏ mặc một ai nha
Trong khi Mĩ, Ý bao người ngã
Bệnh vẫn lây lan chửa tắt mà.
 

CẢM NHẬN PHIM
TRƯỜNG SƠN MỘT THỜI CON GÁI

 
Bao nhiêu kỷ niệm thuở Trường Sơn
Mấy chục năm qua vẫn chập chờn
Đạn réo bom rền đường vẫn mở
Không ngăn chặn nổi gót chân son
Em theo Cách mạng năm mười bẩy
Vẫn vững niềm tin dạ chẳng sờn
Nay được xem phim về ký ức
Thay lời nói hộ thuở Trường Sơn.

 
 

ĐẦU HẠ
 
Trời oi nóng nực báo hè sang
Khắp nẻo miền quê dát nắng vàng
Rỉ rả sầu kêu buồn ngõ vắng
Từng bông phượng đỏ rớt đường làng
Làm ta chợt nhớ thời đi học
Sóng bước cùng ai dưới chói chang
Nhặt cánh hoa rơi cài mái tóc
Giờ đây nghĩ lại vẫn mơ màng.
 

TUỔI HẠC
 
Đã nghỉ hưu thì cứ việc chơi
Cần chi cấn cá lúc đương thời
Đôi khi rảnh rỗi chăm cây cảnh
Những lúc thư nhàn viết mấy lời
Xướng họa Đường Thi lòng thỏa chí
Bình thơ Lục Bát dạ hồn khơi
Trau dồi sức khỏe thêm viên mãn
Tuổi hạc theo mây cũng rạng ngời.

 
 

ĐẾM MỎ CHIM
 
Trông tranh thử đếm lũ chim này
Khối lượng xem ra mỏi mắt đây
Dõi ngửa tia ngang theo mỗi dẫy
Nhòm đều ngó hết các nhành cây
Cấn bao quát cả soi cho khắp
Soát kĩ cành cao thấp đủ đầy
Hỏi có bao con nhìn thấy mỏ
Nhờ ai đoán được ắt còn chầy.
 

ĐI HỌC HẬU COV
 
Cũng đến trăm hôm nghỉ học rồi
Bao ngày dịch đã tạm lan trôi
Nhà trường sắp xếp kê bàn ghế
Giãn cách xa ra mỗi chỗ ngồi
Quyết định sang đầu tuần tháng tới
Cô thầy sẽ tách lớp làm đôi
Ca nào sáng dậy thì chiều nghỉ
Cứ thế covi tự biến thôi.
 

Hà Đỗ Tú.
Hội viên Hội VHNTTS
CTV Hội Cựu TNXPVN.

tin tức liên quan