THƠ Nguyễn Sơn Hải

Ngày đăng: 07:22 28/05/2020 Lượt xem: 512
THƠ SƠN HẢI
 
MỘT THỜI VÀ MÃI MÃI

Xem phim kể chuyện Trường Sơn
Những người con gái chẳng sờn gian lao
Từ quê sang đất bạn Lào
Mọi nơi tuyến lửa quân vào, quân ra
Không thua nam giới trẻ già
Không từ khó nhọc gần xa đêm ngày
Công binh, kho vận, đường dây
Tuổi xuân để lại những ngày Trường Sơn
Về quê chẳng chịu thiệt hơn
Làm giàu vượt khó tri ân cộng đồng
Thắm tình đượm nghĩa song song
Thương bao cảnh khó, nặng lòng ái nhân
“Một thời”- mãi mãi quý trân
Sáng gương chiến sỹ Trường Sơn Anh hùng./.

 
 
CAU QUÊ
 
Hiên ngang thẳng đứng đơn thân
Vững trong giông bão chẳng cần một ai
Mau thưa vạch tuổi tùy loài
Lá như tơi tả giữa trời phất phơ
Quả không thơm ngọt mà ưa
Dẫn cầu hạnh phúc đợi chờ bao lâu
Trước sân vệ sỹ đứng đầu
Thôn quê cảnh đẹp tình cau với nhà
Không gai góc, chẳng kiêu sa
Nét đẹp truyền thống, căn nhà quê tôi

 
 
HẠT THÓC THÁNG 5

Nhọc nhằn lúc mầm mạ non
Bao nhiêu giá buốt xiết tròn ngang chân
Liu riu rồi cũng ngoi dần
Từng ngày mạ lớn trong màn chụp che
Tháng giêng theo kịp bạn bè
Chẳng lon ton, chỉ gẩy que cũng vừa*
Tháng hai ngóng hạt nước mưa
Nàng Bân níu kéo bấc đưa về trời
Đương thì con gái à ơi
Hẹn đêm mưa đến rạng trời nắng xiên
Thỏa lòng bầu bĩnh bật lên
Ngọt thơm hương sữa, rập rờn sóng xanh
Ba giăng chín hẹn mười thành
Hoa ngâu trĩu hạt gọi Anh, gọi nàng
Đồng quê máy gặt sẵn sàng
Được mùa gặp nắng cả làng hân hoan
Bõ khi lúa chín nước tràn
Qua Đông giá rét, nhọc nhằn thóc trôi
Nhà nông cõng nắng cho trời
Thóc vàng nên hạt, lòng người thảnh thơi./.
------------------------------

*Câu ca dao “lúa mùa thì cấy cho sâu
Lúa chiêm chỉ gẩy cành dâu cũng vừa”

 
Nguyễn Sơn Hải
Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan