Thơ: Bến trăng sông Đuống của Nguyễn Tất Đình Vân (Tiếp theo 10)

Ngày đăng: 06:29 12/07/2020 Lượt xem: 447

(Tiếp theo 10)

ĐỒNG QUÊ
 
Làng tôi ruộng mật bờ xôi
Cánh cò bay lả quê tôi mùa mùa
Gió đưa tiếng vọng chuông chùa
Dập dìu sóng lúa đu đưa dập dìu
Bao ngày mưa nắng nâng niu
Bao đời tần tảo sớm chiều đồng quê
Bão dông vật lộn tái tê
Hạt vàng hạt ngọc mới về bát cơm
Bờ sôi ruộng mật vàng ươm
Cánh diều no gió  ngát thơm lúa vàng.
 

VỀ TĂM SÔNG TA
 
Ta về ta tắm sông ta
Sông Cầu nước chảy la đà lơ thơ
Mớ ba mớ bảy đôi bờ
Dùng dằng thả nhịp "lới lơ" xuống thuyền
Chị hai ca vẫn còn duyên
Anh hai che nón tay "Tiên " "tương phùng"
Trống cơm hồi hộp bập bùng
" Người ngoan " lúng liếng trùng phùng quai thao
Lời ca rót mật ngọt ngào
Khuôn trăng  trong nón gửi trao nụ cười
Trầu mời cánh phượng người ơi !
Cầm tay mà đã suốt đời còn say
Sông Cầu ta tắm hôm nay
Chảy dòng Quan Họ vơi đầy nhớ thương...
 

SÔNG  CẦU THƯƠNG NHỚ
 
Ở tận sông Tiền em có biết
Con sông quê nước chảy lơ thơ
Anh mãi gọi sông Cầu tha thiết
Dòng dân ca dào dạt nên thơ
 
Sông có thời tên là Như Nguyệt
Chiến tuyến xưa giữ nước non nhà
Bao chiến công vàng son lịch sử
Cho bài ca vang mãi mai xa
 
Thuở cha ông xây thành đắp lũy
Gậy tầm vông gươm giáo diệt thù
Ngày đánh Pháp và thời đánh Mỹ
Gạo muối ăn,đạn chở chiến khu
 
Sông cầu xanh như trời mùa thu
Những hàng tre ,mái nhà tình tứ
Lời hò hẹn lứa đôi nam nữ
Trên nhịp cầu lộng gió đưa hương
 
Dòng sông Cầu muôn nhớ ngàn thương
Đã trôi sạch quân thù tanh tưởi
Cho tàu thuyền cá đầy tay lưới
Cho lời ca văng vẳng nước non
 
Điệu dân ca mãi mãi  hút hồn
Vẫn điệp khúc ngân nga muôn thuở
Sông Cầu xanh nước chảy lơ thơ
 Anh mãi còn sông Cầu thương nhớ !!!
 

NHỚ HẸN
 
Nắng đầu đông mang tiết hanh heo
Một chút rét cũng mang về nỗi nhớ
Quan Họ ngọt ngào quê em muôn thuở
Sóng sông Cầu lai láng nước mây.
 
Chắc nơi em gió lạnh tóc bay ?
Anh muốn gửi nắng hồng em đó
Để em nhuộm điệu làn Quan Họ
Lúng liếng long lanh trên những nhịp cầu
 
Nắng đầu đông trải lụa vàng au
Lung linh bóng cây cầu giải yếm
Áo ai bay cúc vàng tô điểm ? 
Mai anh về ... vẫn nhớ hẹn với em.


Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN 
tin tức liên quan