Thơ những ngày tri ân của Nguyễn tất đình Vân

Ngày đăng: 06:00 13/07/2020 Lượt xem: 259
Thơ những ngày tri ân của Nguyễn tất đình Vân
 
NHUỘM MẦU SẮT SON
 
Đến nơi đường Chín (9) Đông Hà
Nghĩa trang đồng đội... hôm qua chiến hào...
Nhẹ chân nói nhỏ nhẹ vào
Bạn tôi đang ngủ... khát khao... giấc nồng.
 
Dâng đời đã thắm non sông
Về đây yên nghỉ ... vẫn trong thẳng hàng
Mỗi người sáng một sao vàng
Tri ân mãi mãi bản làng nhớ ơn.
 
Đến nơi qui tập Trường Sơn
Nghĩa trang lớn nhất... mộ hơn mười nghìn
Dọc ngang hàng thẳng lặng im
Người ơi nghe có tiếng chim gọi bầy
 
Bạn tôi đồng đội "về đây"
Quê hương cha mẹ đêm ngày chờ trông
Vợ con bạn gái vẫn mong
Thu sang đông lạnh trong lòng quặn đau
 
Đời đời còn mãi thương nhau
Tâm nhang cháy đỏ ... nhuộm mầu sắt son...

 
 
THĂM MẸ
(Tặng mẹ đồng đội P.B.H)
 
Tháng bảy đi về thăm mẹ
Nhớ thương đồng đội nao lòng
Bạn ơi nằm lại nơi ấy ...
Mùa này mưa lụt ướt không ???
 
Hòa bình bạn còn đi "đi mãi"
Vẫn ôm câu hẹn lời thề
Chiến hào gặp nhau ... tình bạn
Nhớ nhau ... thăm mẹ tôi về
 
Mẹ nay chân chậm mắt mờ
Còng lưng tay gậy tai điếc
Tóc mây tuyết trắng bời bời
Môi trầu kém đỏ nhạt vôi
 
Rưng rưng hàng lệ " Con ơi ! "
Nấc lên tiếng gọi nghẹn lời
Vòng tay lòng mẹ ấm ấm
Ôm tôi vỗ chẳng muốn rời...


Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan