Thơ: Bến trăng sông Đuống của Nguyễn Tất Đình Vân (Tiếp theo 11)

Ngày đăng: 01:34 14/07/2020 Lượt xem: 426

(Tiếp theo 11)

TẾT  CHIẾN  TRƯỜNG
(Tết ở Trường Sơn)
 
Nhớ năm tết ở chiến trường
Nhựa cà boong đốt thay hương thơm lừng.
Bàn thờ hoa quả núi rừng
Có lương khô, không có bánh chưng bánh tày.
Cũng thơ cũng hát đêm ngày
Vẫn cây súng thép ở ngay bên người.
Nhớ Quan Họ hát "Người ơi !  "
Như là em gọi , hay lời quê hương ?
Dù đi muôn nẻo ngàn phương
Tết đâu bằng tết nơi quê hương mình  ?
Cùng em  ta hát "Trúc Xinh"
Thuyền rồng lướt nhẹ ao đình sánh đôi.
Bánh chưng mẹ luộc đầy nồi
Có câu đối đỏ rạng ngời nét xuân.
Nay ta tết vẫn hành quân
Mai ngày thống nhất quây quần tết quê.
 

DÒNG SÔNG QUÊ MẸ
 
Lá vàng rụng... Nhú chồi xanh
Đông tàn... Sinh nở ngọt lành ngày xuân
Lời ca văng vẳng vang ngân
Chắt từ khói lửa trụi trần đạn bom
 
"Chuông " xưa thánh thót xóm chòm
Nay " chuông " vang khắp cả vòm trời xanh
Mắt em đã nhốt hồn anh
Để đêm mơ mộng ...giao cành... kết hoa.
 
Đi đâu cũng nhớ quê nhà
Dòng sông quê mẹ hiền hòa trong xanh
Người ơi gìn giữ ngọt lành
Qua cầu giải yếm ... cho anh gặp nàng !
 

HẸN VỀ KINH BẮC
 
Hẹn về Kinh Bắc - Bắc Ninh
Qua cầu giải yếm bên đình sánh đôi
Hát câu Quan Họ  "Người ơi "
"Đừng về "  " Người ở " lòng tôi bồi hồi
 
Xuân về hội nở nụ cười
lại thương mưa nắng xanh tươi ruộng vườn
lấm lem chẳng quản thân lươn
Neo giàn bầu , mướp vượt vươn qua tường
 
Áo cha vương khói chiến trường
Bàn chân giẫm nát đất đường cày quê
Đêm đêm mẹ gánh trăng về
Mờ sương nhuộm tóc đã nghe tiếng cười
 
Ước mong làng xóm đẹp tươi
tình xanh cây cỏ muôn đời vẫn xanh
Lành quê Quan Họ như tranh
Qua cầu giải yếm ... gió lành ... áo bay...
 

LỤC TÌM KÝ ỨC
 
Lục tìm ký ức rêu  phong
Cù quay mù tít chiều trong cánh diều
Ô quan ai được ăn nhiều ?
Bờ đê dế chọi,liêu xiêu mái nhà,
 
Cồn cào cái bụng tháng ba
Đuổi ve bắt bướm vườn xa rào gần
 Sân trường in dấu bàn chân
Nụ hôn vụng dại tần ngần quay đi,
 
Phượng hồng đỏ rực mùa thi
Trăng rằm một thuở xuân thì mộng mơ
Mắt mờ chân chậm bây giờ 
Lục  tìm ký ức ngẩn ngơ bồi hồi...


Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN 
tin tức liên quan