Giới thiệp tập thơ: "MÙA PHỐ VẮNG" của Hồ Văn Chi (Tiếp theo 7)

Ngày đăng: 11:15 17/07/2020 Lượt xem: 1.037
(Tiếp theo 7)
 
Bài xướng II
 
Lỡ hội thơ
 
Tưởng đến ngày này sẽ hội thơ (*)
Giao lưu cả nước thỏa trông chờ
Nào hay dịch phát, không yên ả 
Đành để ai buồn, cứ ngẩn ngơ
Hồng Lĩnh ơi! Lòng mong tột đỉnh
Lam Giang hỡi! Nỗi nhớ vô bờ
Nguyện cầu Covid mau tan biến
Để được cùng về dự hội thơ.

21/3/2020.
Hồ Văn Chi

------------------------------- 
(*): Theo kế hoạch: Ngày hội thơ Đường luật toàn quốc lần thứ 15 sẽ được tổ chức tại Hà Tĩnh trong hai ngày 21&22/3/2020.
  
Bài họa 1/II
 
Tính tháng đếm ngày
 
Tính tháng đếm ngày đến hội thơ
Gặp nhau xướng họa thỏa mong chờ
Thế rồi dịch đến, buồn ngao ngán
Để lỡ người về, tiếc ngẩn ngơ
Hà Tĩnh quê hương tình thắm mộng
Lam Giang cố quận nước thương bờ
Trông sao Covid tan nhanh chóng
Chắp cánh thi đàn mở hội thơ.

Nguyễn Thị Bảy- Lam Giang, ĐN
 
Bài họa 2/II
 
Hẹn..!
 
Đường thi lỡ hội vắng "Ngày thơ"
Cả nước đành cam gắng đợi chờ
Bởi tại Cô vi hoài ngớ ngẩn
Do vì Vi khuẩn mãi ngơ ngơ
Miên man Hồng Lĩnh mây vờn núi
Mòn mỏi Lam Giang sóng vỗ bờ
Nguyện ước đẩy lùi cơn dịch bệnh
Hẹn nhau gặp gỡ dự "Ngày thơ".

Đỗ Thanh Bình, USA
  
Bài họa 3/II
 
Lỡ hội thơ.
 
Thế là hoãn lại hội làng thơ
Phải mất thêm năm nữa đợi chờ
Thi hữu Bắc - Nam buồn cũng chịu
Tai nàn dịch bệnh nản đành ngơ
Nhớ non Hồng Lĩnh hoa đầy nội
Nhớ bến Lam Giang sóng ngập bờ
Hà Tĩnh vẫy tay chào các bạn
Hẹn ngày tái ngộ thỏa tình thơ.

Nguyễn Văn Cầm, Đà Nẵng
 
 
Bài họa 4/II
 
 
Lỡ hội thơ
 
Cầu mau tan dịch dự "Ngày thơ"
Nhưng vẫn đang lan cứ phải chờ!
Bạn hứa chung xe, mừng khấp khởi
Tin về hoãn hội, tiếc ngu ngơ
Hồng Lam nghĩa trọng mong cùng bậu
Nghệ Tĩnh tình thâm hẹn cập bờ
Đợi mãi từng đêm...lòng thấp thỏm
Khi nào mới mở lại "Ngày thơ"!

Thạch Châu, Đà Nẵng
  
Bài họa 5/II
 
Thuyền đến bến bờ
 
Mỗi năm Đường luật một ngày thơ
Hà Tĩnh thuyền mong đến bến bờ
Dịch bệnh hoành hành cơn sốt thấm
Trần gian chống chọi cảnh buồn ngơ
Nguyễn Du ngài hỡi Kiều đang khóc
Hải Thượng ông ơi thuốc chẳng chờ
Cô vít  khi nào thành mộng ảo
Khắp nơi về hội đón nàng Thơ.

Lâm Ngọc Dung, Đà Nẵng
  
Bài họa 6/II
 
Mong hạnh ngộ
 
Bởi dịch ngang tàng, hoãn hội thơ 
Nên đành gác lại tháng năm chờ  
Bao ngày ngóng đợi, thương chiều ngẩn 
Lắng cảnh chia lìa, chạnh tối ngơ 
Núi Lĩnh hồn say, mây đợi núi
Sông Lam gió thoảng, sóng hôn bờ
Mong ngày hạnh ngộ không lâu nữa
Tao ngộ ba miền bạn hữu thơ!

Huỳnh Thị Kim Đính, Đà Nẵng
  
Bài họa 7/II
 
Lỡ hội thơ
 
Nhủ lòng Ngày hội gặp nàng thơ
Rằng thỏa ước mong thỏa đợi chờ
Bỗng dịch Covi bùng - phải hoãn
Rồi thằng bành trướng quậy - sao ngơ
Đường thi cả nước đành ngưng lại
Ví dặm sông Lam chửa cập bờ
Trừ dịch phen này như chống giặc
Yên bình ta sẽ ...đón nàng thơ.

Thập Đức, Phú Yên
 
Bài họa 8/II
 
Nhớ bạn thơ
 
Hoãn hội, sao mà nhớ bạn thơ !
Online chẳng thoả nỗi mong chờ.
Thất ngôn ý thảo âu cùng yếm
Tứ tuyệt câu đề ngẩn với ngơ!
Bởi tại Covi tàn phá cõi
Làm nên đại dịch dập tan bờ!
Muôn nơi “giãn cách” phòng và chống.
Đành gửi đôi dòng tặng bạn thơ.

Nguyễn Quang Khải, Hải Phòng
  
Bài họa 9/II
 
Hoãn hội làng thơ
 
"Tháng Ba, hai mốt" hội làng thơ
Bốn biển về đây thoả mộng chờ
Cũng bởi cách ly buồn ruột nẫu
Thôi đành lỗi hẹn tủi hồn ngơ
Trăng vàng Hà Tĩnh mây hờn núi
Gió thoảng Lam Giang sóng giận bờ
Chẳng biết khi nào tan dịch nhỉ!
Ta cùng bạn hữu hội làng thơ!
 
Ái Khanh, Đà Nẵng
  
Bài họa 10/II
 
Lại mở hội
 
Mùa Xuân mở hội luật Đường thơ
Cả nước giao lưu thỏa đợi chờ
Covid truyền lây đành phải hoãn
Toàn dân chống dịch cớ sao ngơ!
Chờ nghe! Hồng Lĩnh mây ôm núi
Đợi nhé! Lam Giang sóng vỗ bờ
Nhất định loài người vui chiến thắng
Xuân sau lại mở hội Đường thơ!

Phạm Gia Khánh, Đà Nẵng
  
Bài họa 11/II
 
Nhớ hội thơ
 
Lễ hội thơ Đường sẽ rất thơ 
Ai ngờ lệnh hoãn, tiếc công chờ!
Bởi vì Covid lan vô kể 
Nên lỡ thi đàn uổng đến ngơ!
Quê Cụ Nguyễn ! Em mong lắm bạn
Bến Sông Lam ! Chị nhớ đôi bờ 
Muốn loài khuẩn độc nhanh tàn lụi
Để được tưng bừng đến hội thơ.

Khánh Lê, Nghệ An
  
Bài họa 12/II
 
Ước mong tái ngộ
 
Thôi đành dừng họp hội văn thơ
Hồng Lĩnh Đường Thi lắm khách chờ
Covid gieo mầm tâm não nuột
Covi trút bệnh dạ lơ ngơ
Muốn ươm vần đẹp xuyên sông núi
Mong góp từ hay tỏa cõi bờ
Tránh dịch lây lan, ngừng mọi việc
Ước mong tái ngộ hội văn thơ!

Vạn Lộc, Đà Nẵng
  
Bài họa 13/II
 
Được sum vầy
 
Bởi dịch nên đành hoãn hội thơ
Đường về Nghệ Tĩnh mãi mong chờ
Nhiều ca nhiễm tới... tâm buồn nẫu 
Lắm buổi trông vời... dạ phát ngơ
Tưởng sẽ dòng êm, thuyền cập bến
Ngờ đâu gió trở, sóng xa bờ
Diệt trừ tận gốc loài vi khuẩn
Để được sum vầy dự hội thơ!

Nguyễn Thị Cẩm Lý, Đà Nẵng
 
Bài họa 14/II
 
Hội thơ gác hẹn !
    
Tháng Ba khấp khởi đón tình thơ 
Vui hội Đường thi thấp thỏm chờ
Thì bỗng Covi gây hoảng hốt
Làm cho ai nấy chợt ngây ngơ  
Lam Giang vắng lặng thuyền xa bến  
Hồng Lĩnh xôn xao dịch tới bờ!
Tạm hoãn giao lưu - trừ hiểm họa... 
Ngày này năm tới đón xuân thơ!

Nguyễn Thị Phương Nam, Nghệ An

 Họa bài 15/II
 
Lỡ hội thơ
 
Cứ nghĩ xuân về đại hội thơ 
Mình đi đến đó bạn đang chờ 
Cùng ai hứa sẽ...thầm vui quá
Bỗng lệnh hoãn rồi...thật tiếc ngơ
Dịch bệnh kinh người yên cả phố
Đò thơ vắng khách lặng nguyên bờ 
Mong nhanh diệt hết loài trùng hiểm 
Gặp mặt tưng bừng xướng họa thơ!

Nguyễn Thị Kim Phê, Đà Nẵng
 
Bài họa 16/II

Đợi
 
Lỡ chuyến đò chiều lỗi nhịp thơ
Tháng ba mây gió gọi nhau chờ 
Đường thi mở hội giai nhân xướng
Tài tử gieo vần trưởng lão ngơ 
Những tưởng mùa vui tràn ngập phố 
Đâu ngờ dịch đến vỡ xô bờ 
Thôi đành khép lại niềm nhung nhớ 
Đợi buổi huy hoàng thỏa ý thơ .

Thụy Sơn, Đà Nẵng
 
Bài họa 17/II
 
Mong hội thơ
 
Mơ tưởng trở về với hội thơ
Ở nhà chống dịch, mãi mong chờ 
Rồi đây thanh thản, lòng vui thoả 
Lúc ấy yên bình, dạ ngẩn ngơ 
Bến nước Hàn Giang xinh biết mấy! 
Đà Thành, phố thị đẹp vô bờ  !
Ước ao Covid mau tàn lụn 
Để chúng mình cùng họp hội thơ.

Trần Uyên Thám, Đà Nẵng 
   
 
Bài họa 18/II                  

Lỗi mộng
(ngũ độ thanh, lưu thủy đối)
 
Bao ngày bạn hữu nhớ làng thơ
Lặng lẽ ngồi trông mỏi mắt chờ
Cũng tại vi trùng nên lẩn lánh
Do vì dịch sars phải làm ngơ
Từ khi lệnh cấm khoanh vùng chỗ
Cả nước truyền thông tận cõi bờ
Dẫu biết đường thi là điểm hẹn
Xin đành lỗi mộng để hồn trơ

Quang Thọ, Đà Nẵng
  
Bài họa 19/II
 
Gặp bạn thơ
 
Sẽ có một ngày họp bạn thơ 
Quê hương Hà Tỉnh được mong chờ
Hiện tình dịch bệnh chưa làm được 
Kết thúc tai nàn chẳng thể ngơ
Đến viếng Tiên Điền mong tới bến 
Về thăm Hài Thượng đợi không bờ
Mai kia Covid hoàn toàn diệt
Nhất định vui mừng gặp bạn thơ !

Trần Việt Tuấn, Đà Nẵng
  
Bài họa 20 /II
 
Nhớ bạn thơ
 
Phải nghỉ nhiều kỳ, nhớ bạn thơ
Ngày Mười hàng tháng cứ mong chờ
Covi cả tháng lòng ngao ngán
Dịch bệnh lâu ngày dạ ngác ngơ
Có phải thuyền ai về cạnh bến
Hay là thi hữu đến bên bờ
Cho ta gửi trọn niềm khao khát
Một chút tâm tình đến bạn thơ!

Phạm Thị Kim Tuyến, Đà Nẵng
  
Bài họa 21/II
 
Gắng chờ
 
Tâm tình gửi tới bạn yêu thơ
Mở hội mùa sau hãy gắng chờ
Hoãn cuộc năm nay vì chống dịch
Làm bao mặc khách chịu làm ngơ
Trời mây Hồng Lĩnh luôn vờn núi
Sông nước Lam giang mãi vỗ bờ
Hải Thượng, Tố Như người vẫn đợi
Ngàn năm duyên kiếp bạn và thơ

Tú Xuân, Nghệ An
 
tin tức liên quan