"Em vẫn tìm anh". Thơ: Nguyễn Bá Thuyết

Ngày đăng: 09:06 16/08/2020 Lượt xem: 457

-----------------------------------------------------------------------

EM VẪN TÌM ANH
 
Anh xuống làng chuẩn bị cho trận đánh
Sắp sáng rồi đành ẩn lại nhà em
Trăng thượng tuần mờ ẩn trong đêm
Em chỉ nhận ra anh là "Quân giải phóng"
Giọng Miền Bắc em nghe chưa thạo lắm
Chẳng ai xui em vẫn cứ dấu che
Lũ giặc vào nhà súng đạn chúng hăm he "...
Con ranh con: mày dấu tên Cộng sản!"...
Từ đó về sau nhà em thành nơi lánh nạn
Biết bao phen anh hụt chết đi về...
Rồi một đêm súng dồn dập giữa canh khuya
Anh ngã xuống... hi sinh thành Liệt sĩ
Bên dòng sông xanh anh nằm yên nghỉ
Ở lại quê em từ đó đến bây giờ
Gác lại quê xa bao nỗi ngóng chờ
"Tên anh Giải phóng quân" tạc vào thế kỷ
Cuộc chiến tranh dân tộc ta chống Mỹ
Máu và hoa nhuốm thắm một thời
Giờ nghĩa trang những hàng chữ chói ngời
Khắc tên anh... và nhiều đồng chí nữa
Em đã tìm anh qua muôn vàn thương nhớ
Một con người xa lạ hóa thân quen
Một người anh mà không kịp hỏi tên
Chỉ biết anh là "Quân giải phóng "
Biết anh hi sinh cho đồng bào được sống
Em tự hào... và thương nhiều lắm anh ơi!
Quê hương ta giải phóng đã lâu rồi
Em vẫn tìm anh... tìm cái tên chưa biết!

 
Nguyễn Bá Thuyết
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

(Bài thơ dựa trên lời kể của một nhân chứng trải qua thực tiễn cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước vĩ đại của nhận dân ta. Người chiến sĩ "anh giải phóng quân" đó thuộc Tiểu đoàn 12 Trung đoàn 10 (Trung đoàn Ngô Quyền) chiến đấu trên chiến trường Phú Yên, Xuân Mậu Thân 1968.)

tin tức liên quan