"Thơ viết cho...?" - Thơ: Hồ Văn Chi

Ngày đăng: 08:00 05/10/2020 Lượt xem: 417
THƠ VIẾT CHO...?

Nhớ buổi đầu em đến
Khuôn mặt đẹp như tiên
Khung trời thu nhỏ lại
Trong khuôn dáng dịu hiền!
Đôi tay ngà mềm mại
Choàng qua mái tóc anh
Ôm ấp vành tai lạnh
Phả hơi ấm cuộc tình
Rồi từ đó chúng mình
Không rời nhau nửa bước
Cùng chung nhiều mơ ước
Dẫu lên ngược về xuôi!
Khi chắn hạt mưa rơi
Khi che làn gió bụi
Khi ngăn tia nắng rọi...
Ta cùng nhau giữa đời!
Trên mỗi trang sách đọc
Trong từng nét bút đưa
Đầm ấm và say sưa
Giữa bao điều nguyện ước!
Sự đời ai ngờ được
Chiều nay giữa vườn hoa
Anh bỗng thấy nhập nhoà
Em đâu rồi? Em hỡi!

 
05/10/2020.
Hồ Văn Chi
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

tin tức liên quan