"Thương về dải đất quê tôi" - Chùm thơ của Lê Trung Khiên

Ngày đăng: 06:21 14/10/2020 Lượt xem: 630
"Thương về dải đất quê tôi" - Chùm thơ của Lê Trung Khiên
 
         Miền Trung, dải đất gánh hai đầu đất nước, lưng tựa Trường Sơn, hướng về biển Đông được tạo hóa ban cho vẻ đẹp và sự trù phú, song thiên nhiên cũng gây cho dải đất này những sự cố khôn lường về nắng hạn, bão lũ. Gần một tuần qua, miền Trung đang phải oằn mình trước  lũ lụt tàn phá.
         Xin trân trọng gửi đến bạn đọc những vần thơ chia sẻ với miền Trung.
 
GỬI VỀ MIỀN TRUNG
 
Thương về dải đất quê tôi
Mưa tuôn xối xả trắng trời ngày đêm
Xóm làng, đồng ruộng ngập chìm
Nhói đau triệu triệu con tim hướng về
 
Hạn chưa qua những ngày hè
Bão lũ tàn phá miền quê hương nghèo
Thương bao cảnh ngộ gieo neo
Nhà trôi, sập đổ, tiêu điều xác xơ
 
Thương đàn em nhỏ ngây thơ
Dõi theo con nước, em mơ đến trường
Mẹ cha dầu dãi gió sương
Lúa đồng ngập trắng, sót thương lòng này
 
Miền Trung ơi bao tháng ngày
Vơi đi mất mát lấp đầy nỗi đau
Khó khăn luôn ở bên nhau
Nhường cơm, sẻ áo trước sau tình người
 
Hướng về miền Trung quê tôi
Xa gần cả nước khắp nơi chung lòng
Nghĩa tình bè bạn sáng trong
Gửi về quê mẹ ấm lòng người thân

Tháng 10/2020
 
 

NỖI NIỀM  MIỀN TRUNG
 
Những trận bão, lũ dồn dập đổ vào miền Trung
Dải đất hẹp gánh hai đầu đất nước
Lưng tựa Trường Sơn, biển Đông phía trước
Đang oằn mình trước sự cố thiên tai
 
Bão lũ đã vượt qua sức chịu đựng của con người
Trong khoảnh khắc cướp đi tất cả
Bao gia đình suốt cuộc đời làm ăn vất vả
Chịu trắng tay trước lũ lụt, cuồng phong
 
Trường học, cửa nhà, làng xóm, ruộng đồng
Bão lũ tràn qua nhấn chìm, đổ nát
Biết bao người đã cạn dòng nước mắt
Trước sự ra đi của bè bạn, người thân
 
Miền Trung ơi! gian khó đã từng
Trong hoạn nạn biết sẻ chia, đùm bọc
Bất chấp hiểm nguy vẫn kiên cường, gan góc
Sống yêu đời, tin tưởng, lạc quan
 
Miền Trung quê tôi tình nghĩa sắt son
Vượt qua khó khăn, lo toan cuộc sống
Bám biển ruộng đồng, tình yêu lao động
Gác lại nỗi đau mất mát khôn lường
 
Cả nước hướng về miền Trung yêu thương
Bè bạn xa gần chung tay góp sức
Gửi về dải đất nối hai đầu đất nước
Bằng lương tâm, tình cảm gắn bó quê hương


Tháng 10/2020
Lê Trung Khiên
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan