"Nhớ Đồ Sơn" - Thơ: Nguyễn Đình Sinh

Ngày đăng: 08:04 11/12/2020 Lượt xem: 412
NHỚ ĐỒ SƠN
 
Đã năm năm rồi chưa trở lại Đồ Sơn
Ngắm sóng biển đuổi nhau trông tinh nghịch
Những mảng bèo tây ở cửa sông xa tít
Nơi dòng nước đỏ ngầu chở màu đất phù xa…
 
Đồ Sơn ơi! tôi vẫn nhớ diết da
Chiều hoàng hôn mùa hè phượng đỏ
Những cô gái có nụ cười rạng rỡ
Dắt người yêu trên bãi tắm diệu kỳ
 
Những bộ áo tắm vẻ đẹp mi ni
Những mái tóc xoăn bồng bềnh duyên dáng
Những thanh niên cao to cường tráng
Cùng vui đùa với sóng biển chiều quê…
 
Đồ Sơn ơi ! tôi vẫn nhớ về
Có Bến Nghiêng – cảng tàu không số
Rất bí mật – không bom nơi đạn nổ
Mà chiến công làm Mỹ Ngụy khiếp kinh
 
Đảo Phan Vinh tàu không số hy sinh
Sáng danh tên anh hùng từ Đồ Sơn xuất kích
Nhưng không may sa vào lưới địch
Anh đã cho nổ tung xóa dấu vết đường mòn (*)
 
Đồ Sơn bây giờ nơi ấy vẫn còn
Khu di tích Hải Quân truyền thống
Biển Đồ Sơn chưa im con sóng
Sãn sàng nhấn chìm thế lực cướp Biển Đông.

 
11/2020
Nguyễn Đình Sinh, Hội VHNT T. Sơn
ĐT: 0378851056

-----------------------------------
(*) Đường Hồ Chí Minh trên biển

tin tức liên quan