Chùm thơ hướng về kỷ niệm ngày thành lập Quân đội của Lê Vĩnh Lạc

Ngày đăng: 07:36 16/12/2020 Lượt xem: 552
Chùm thơ hướng về kỷ niệm ngày thành lập Quân đội của Lê Vĩnh Lạc
 
THÁNG MƯỜI HAI .
 
Mỗi năm cứ đến tháng mười hai
Nhớ lại đội quân ba tư người
Tân Trào được chọn nơi tuyên thệ
Đánh đông dẹp bắc thắng muôn nơi
Đồng bằng vọng mãi chùa Non Nước
Khắp giải biên cương xác giặc phơi
Đội quân lớn mạnh như Phù Đổng
Giành lại non sông tiến kịp người.

13- 12- 2013
        
  
LÍNH CỰU.
 
Mỗi năm kỷ niệm một lần
Cùng nhau ôn lại tuổi xuân ngày nào
Năm xưa giặc Mỹ nó vào
Chiến trường ác liệt ai nào quản đâu
Trở về nay đã bạc đầu                                                                      
Hàm răng khấp khểnh lưng đau như dần
Ăn mà cũng thấy khó khăn
Thần kinh mệt mỏi đêm nằm yên đâu
Chuyện thì ý hợp tâm đầu
Rừng sâu núi lạ đâu đâu đến  rồi
Lúc thì nhịn đói trên đồi
Lúc thì ra trận đạn rơi bên mình
Lúc Quảng Trị, lúc Tây Ninh
Trường Sơn  trăm nẻo chúng mình đã qua
Nậm Tơn, Noong Hét, Bản Bà
Anh vào đường 9 tôi qua Nam Lào
Trường Sơn ác liệt biết bao
Cửa khẩu bom dội xe vào, xe ra
Chiến trường tăng võng là nhà 
Ngủ đêm cùng vắt thế mà vẫn say
Ngày thì pháo kích quấy rầy
Đêm thì trinh sát nó bay sát đầu
Lộ ra phản lực nó bâu
Dội bom như trút váng đầu ngày đêm
bẩy lăm thống nhất hai miền
Về quê mà cứ như tiên về Trời
Tuổi xuân mình đã gặp thời
Đôi chân in dấu khắp nơi chiến trường
Trở về xây đựng quê hương 
Đồng đội, đồng chí phải thương nhau cùng
Lính gì mà lính lạ lùng
Bạc đầu răng rụng mà lòng vẫn hăng 
Lính gì đi lại khó khăn 
Lưng còng gối mỏi mặt nhăn vẫn cười
Gắng chăm rèn luyện bạn ơi 
Để anh lính cựu thành người toàn năng


15-12-2020  
Lê vĩnh Lạc
Hôi viên: Hội VHNT Trường Sơn
Mmail : 
levinhlac45@gmail.com

tin tức liên quan