Thơ Trần Văn Lục/

Ngày đăng: 06:04 17/12/2020 Lượt xem: 262
Thơ Trần Văn Lục

XUÂN VỀ
 
Sương giăng ấp nụ đào tơ
Bồng bềnh, se lạnh, mộng mơ cổng trời
Chợ quê bịn rịn hoa tươi
Giấu trong vạt áo nụ cười đang xuân
Giọt sương trong mắt trong ngần
Tan theo sợi nắng, gọi xuân tràn  trề
Khắp hải đảo, khắp miền quê
Gió vờn se lạnh, tình nghe vơi đầy
Lính đảo súng chắc trong tay
Giữ cho đêm lặng, ngày đầy én xuân
 
Giao thừa giây phút tri ân
Mẹ ơi! cha gọi , mấy lần “ mưa  rơi”
Nhành Mai chạm gió buông lời
“Hai đầu nỗi nhớ “ gánh trời miền Trung
Cánh rừng lộc biếc xanh trong
Khói sương chạm lá, ấm lòng quân đi
Biên cương “Phên dậu” chắn che
Âm thanh của núi  –Xuân nghe dâng trào
 
Thủ đô thơ nhớ năm nao
Xuân nay tươi rói,  lộc trao muôn nhà
Trâu vàng*cõng quất gần xa
Tinh hoa, lộc biếc – Ngàn hoa Ba Đình./.
-------------------------------------

*Trâu vàng: Năm Tân Sửu ( 2021) các nhà vườn  Tây Hồ
đắp trâu vàng cõng cây quất cảnh để kinh doanh, chơi cảnh

 
 
TÂN SỬU
Vịnh “Trâu vàng”
 
Trâu vàng* cõng quất đi chơi
Nhân văn, độc đáo, ngàn đời Việt Nam
Đời trâu ven lũy tre làng
Mà nên cơ nghiệp,  cao sang đời người
Trâu vàng rong ruổi, dạo chơi
Gặp nơi phú quý -  Vào nơi cung đình
Đời người “Tân Sửu” lên danh
Tháng năm dài, rộng, vi hành  bốn phương
Tứ trụ  từng bước vững vàng
Tổ quốc hưng thịnh, tiếng vang, dân giàu./.
-------------------------------------------------------

*Trâu vàng: Năm Tân Sửu  (2021)nhà vườn cây cảnh  Tây Hồ
chơi cây cảnh;  trâu vàng cõng cây quất để kinh doanh, và chơi cảnh đón xuân mới .

 
Trần Văn Lục 
ĐT: 0395 186 799
Địa chỉ: SN 015 tổ 04 phường Pom Hán
TP Lào Cai tỉnh Lào Cai

tin tức liên quan