Chùm thơ mùa đông của Nguyễn Quốc Lập

Ngày đăng: 07:06 25/12/2020 Lượt xem: 420
Chùm thơ mùa đông của Nguyễn Quốc Lập
 
THƠ TÌNH MÙA ĐÔNG
 

Anh còn nặng nợ với đông
Gió hanh nứt nẻ cánh đồng khô rang
Cây đang trút bỏ lá vàng
Cỏ năn khô cháy như đang khóc thầm.
 
Thơ tình thủ thỉ trong tâm
Đêm nay giá rét mấy tầm sương rơi
Vẫn thao thức ngắm đất trời
Chiếu chăn cuộn đó đến nơi đợi chờ.
 
Trăng sao vắng cả trong thơ
Đường quê rộn rã bây giờ vắng chơn
Bao đêm trăn trở dỗi hờn
Ướt khăn gối mộng cô đơn một mình.
 
Mơ màng bóng đổ thật xinh
Cùng nhau thắp lửa ân tình mùa đông
Giữ cho ấm trái tim hồng
Câu thơ tình tứ mông lông chưa thành.
 
           
Quốc Lập 24/12/2020
 
 

CHIỀU ĐÔNG
 
Chiều nay mưa đổ trắng trời
Gió đông lạnh buốt áo tơi che đầu
Thương em từ độ chăn trâu
Áo không đủ ấm...bên nhau hẹn thề.
 
Hẹn mùa đông gặp lại quê
Đôi mình sưởi ấm lối về hoàng hôn
Phá tan băng giá tâm hồn
Kéo mùa thu lại, cái hôn nồng nàn.
 
Làm cho giá rét phải tan
Cơn mưa tầm tã ngập tràn môi em
Gió ơi mày có khát thèm
Đừng đưa mây đến đan xen lạnh lùng.
 
Để lòng gợi nhớ mông lung
Bước chân ảm đạm đi cùng khói sương
Bồng bềnh phủ kìn con đường
Đông về lạnh lẽo, biên cương đợi chờ.

 
          Quốc Lập 14/12/2020
 
 
DÒNG SÔNG QUÊ
 
Bao năm đãi sạn xứ người
Không bằng bòn mót nửa đời quê ta
Đã qua viễn cảnh ngọc ngà
Nhớ dòng sông đục phù sa ngọt ngào.
 
Thả hồn đợi sóng khát khao
Bên bồi bên lở rạt rào mưa giông
Bên kia một đám cải ngồng
Vươn mình hỏi gió trở đông mấy hồi.
 
Bao năm về chốn đưa nôi
Lòng se thắt lại bồi hồi ngóng trông
Thân cò mò tép nội đồng
Lưng còng đeo giỏ bên hông đợi chờ.
 
Thương mẹ nhớ tuổi ấu thơ
Tối trời đứng cổng mập mờ nhìn ra
Bơ vơ ngắm cảnh chiều tà
Dòng sông uốn khúc làm ta nhớ nhà.

 
          Quốc Lập 09/12/2020

tin tức liên quan