Thơ Nguyễn Tất Đình Vân ..

Ngày đăng: 06:21 03/02/2021 Lượt xem: 217
THƠ NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN

TÌNH ĐỒNG ĐỘI
 
Thăm lại Trường Sơn... thuở chiến trường,
Vô danh mộ chí chẳng hoa hương?
Bạn nằm dưới đó còn son trẻ,
Tôi đứng trên này tóc sương vương
Năm tháng tôi về vui xóm phố
Đêm ngày anh vẫn giữ biên cương.
Đồng đội Trường Sơn tình sâu nặng,
Còn mãi trong nhau thuở kiên cường...
 
 

NHỚ NGƯỜI THƯƠNG.
 
Gặp em đèo dốc vá con đường 
Xuân bỗng trong lòng thấy  nhớ thương
Bom đạn mù mây mưa nắng gió
Mở đường thông tuyến còn  hơi sương...
Tóc thề nhún nhày cười môi thắm
 Cánh võng trăng treo còn vấn vương
Gặp gỡ tâm tình ... bao kỷ niệm
Bâng khuâng nhung nhớ đến người thương...
 
 

NHỚ LẮM
 
Nhớ lắm em ơi cả lớp trường
Thầy cô bạn hữu rất yêu thương
Đuôi gà nhún nhẩy bay làn gió
Lúng liếng chao nghiêng đọng hạt sương
Vài đứa còn say vùng hải đảo
Mấy thằng đang mộng giải biên cương
Đồng lòng gìn giữ nguyên bờ cõi
Theo Đảng-Bác Hồ bước thẳng đường.
 

Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

 

tin tức liên quan