Chùm thơ xuân Tân sửu của Hoàng Đại Nhân

Ngày đăng: 07:54 11/02/2021 Lượt xem: 412
--------------------------------------------------------------------

CHÙM THƠ XUÂN CỦA HOÀNG ĐẠI NHÂN
 

Chân dung tác giả
 
KHÚC NHẠC XUÂN
 
Rộn lòng ta khúc nhạc xuân
Nghe con chim hót trong ngần líu lo
Nghe con gió hát lời thơ
Nghe con sông hát đôi bờ lúa xanh
Nghe cây chuyển nhựa lên cành
Quê ta đẹp quá, màu xanh ngát trời
Xuân về tô thắm cuộc đời
Xuân về bừng sáng, đất trời nở hoa.
 
Xuân về xưởng máy thêm ca
Đồng xanh thêm vụ, quê ta đẹp giàu
Nàng xuân gọi gió đi đâu
Cho ta gửi mối tình đầu mùa xuân
Tới anh bộ đội hành quân
Xuân nay anh sẽ dừng chân nơi nào?
Trên vùng biên giới- rẻo cao
Chắc tay súng giữ cho đào nở hoa
Cho ta gửi những lời ca
Tới người canh giữ đảo xa đêm ngày
Sẵn sàng cây súng trên tay
Trồng hoa vách đá, đợi ngày xuân sang
Cho ta gửi cánh mai vàng
“Gửi anh cái nắng xanh lam ngọn dừa”
Gửi anh cái nắng ban trưa
Sẻ chia ngoài ấy- gió mùa thấu xương.
Xuân về trên khắp nẻo đường
Bắc- Nam nhộn nhịp công trường dựng xây
Vui xuân ta góp bàn tay
Dựng xây đất nước mỗi ngày thêm xuân.
 
Chúc mừng bè bạn xa gần
Lớn thêm một tuổi, sức xuân diệu kỳ
Trên đường thiên lý ta đi
Mùa xuân hạnh phúc mãi ghi trong lòng.
Sài Gòn, Xuân Tân Sửu 2021

 
 

XUÂN VỀ TRÊN ĐỒNG QUÊ
 
Nay về thăm cánh đồng quê
Gặp cô thôn nữ mà mê mẩn lòng
Giỏi giang cày cấy vun trồng
Như người nghệ sĩ trên đồng quê ta
Kìa đàn cò trắng nhởn nha
Vui cùng em giữa bao la ruộng đồng
Thuyền ai nhẹ lướt trên sông
Điểm thêm nét đẹp cánh đồng quê ta
Sóng vờn biển lúa bao la
Thoảng trong làn gió lời ca đượm tình
Em nghiêng vành nón thêm xinh
Bức tranh tuyệt tác quê mình mùa xuân.
 

HẸN NGÀY MAI ANH NHÉ
 
Tết này anh không về
Em cũng không nghỉ phép
Nhưng mùa xuân vẫn đẹp
Dù chúng mình xa nhau
 
Tết này anh ở đâu
Để thiệp xuân em tới
Ơi cái tên biên giới
Rạo rực trong lòng em
 
Hải đảo em chưa quen
Việt Bắc em chưa tới
Nhưng nghĩ về biên giới
Em như thấy rất gần
 
Hoa đào nở mừng xuân
Hoa mai vàng đón Tết
Mùa xuân trên đất Việt
Bạt ngàn một màu xanh
 
Xuân này vẫn xa anh
Tận hai đầu thương nhớ
Cho dù trong cách trở
Vẫn ngàn lần yêu thương
 
Anh đang giữ biên cương
Cho rừng đào thắm nở
Yêu quê hương xứ sở
Súng anh càng chắc tay
 
Mình tạm xa xuân này
Hẹn ngày mai anh nhé
Ngày mai trên quê mẹ
Đón anh về bên em.
Sài Gòn, 08/02/2021

 
 

THĂM MẢNH ĐẤT BIÊN CƯƠNG
                                                            
Em lại lên thăm mảnh đất biên cương
Nơi biên giới với trập trùng đá núi
Nơi thiêng liêng nghe tiếng lòng vẫn gọi
Bởi một thời tuổi trẻ đã từng yêu
 
Hà Giang ơi, đỉnh núi sẫm mây chiều
Nghe hơi lạnh từ đỉnh cao Lũng Cú
Mã Pì Lèng - nơi cổng Trời gió hú
Càng thêm thương hơi ấm giữa non ngàn
 
Mùa xuân về bừng nở cả rừng ban
Cánh tránh xóa, nhụy thắm vàng thương nhớ
Rừng biên cương - một đời em mắc nợ
Một nhành ban trong nắng giữa nương ngàn
 
Cuối xuân rồi, băng giá cũng vừa tan
Em lại ngược lên thăm vùng biên giới
Trận địa xưa, nghe con tim mách gọi
Nhành ban rừng bên mâm pháo ngày xưa.
  

LÀN HƠI ẤM CHO EM
 
Ngoài quê mình trở rét phải không em?
Mảnh ruộng giữa đồng mới vừa gieo sạ
Cây mạ lớn lên những ngày buốt giá
Cứ trần mình trong cái lạnh tái tê
 
Đang giữa xuân mà gió bấc tràn về
Mang cái lạnh tít xa từ phương bắc
Lấy thêm áo gió dầy mà mặc 
Khi thăm đồng kẻo sẽ lạnh nghe em
 
Quen lạnh rồi, cây mạ sẽ lớn lên
Sẽ mướt xanh ngày Thanh minh ấm áp
Cho vụ chiêm này chắc bông mẩy hạt
Em sẽ vui, lúa không phụ lòng người
 
Nhìn đồng lúa xanh xa tít chân trời
Trong cơn gió, gợn những làn sóng biển
Cánh cò trắng cứ chập chờn ẩn hiện
Và dáng em, ôi kiệt tác trên đồng
 
Thương em rất nhiều, em có biết không
Trong cái rét vẫn miệt mài chăm lúa
Mà tim anh bừng lên ngàn ánh lửa
Mong gửi về làn hơi ấm cho em.


Hoàng Đại Nhân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN 
tin tức liên quan