Chùm thơ xuân của Hồ Văn Chi - Đà Nẵng

Ngày đăng: 11:17 11/02/2021 Lượt xem: 273
--------------------------------------------------------------------

CHÙM THƠ XUÂN CỦA HỒ VĂN CHI – ĐÀ NẴNG 
 
 CẢM TÁC XUÂN
 
Lộc biếc vươn cành đón gió xuân
Ngàn hoa khoe sắc đẹp vô ngần!
Cờ bay phấp phới, thuyền ra biển
Trống dục rộn ràng, hội múa lân
Vững chãi biên cương bền thế nước
An sinh xã hội hợp lòng dân
Đồng tâm hiệp sức ta xây mộng
Há phải cầu xin phật, thánh, thần!
                            
 
ĐÀ NẴNG ĐÓN XUÂN
 
Còn chút tàn dư ngọn gió đông
Làn mưa thấm nhuận nụ non hồng
Xôn xao phố Cảng vui mùa Tết
Lộng lẫy Hàn Giang rọi dáng Rồng
Đảng quyết đồng tâm nung chí lớn
Dân tin ủng hộ thắm tình nồng
Đà Thành náo nức chào Xuân mới
Điện tỏa muôn màu rạng mặt sông.

 
                              
XUÂN CẢM
(Thủ vĩ ngâm)
 
Nắng đã bừng lên, rực cánh đào
Theo làn gió nhẹ khẽ xôn xao
Từng đàn én liệng trời êm ả
Những chuyến tàu băng sóng dạt dào
Phố thị tưng bừng ngày Tết đến
Thôn trang nhộn nhịp buổi Xuân giao
Ngân vang sóng nhạc mừng năm mới
Nắng đã bừng lên, rực cánh đào.
                    

NHỚ XUÂN XA
(Thủ vĩ ngâm)
 
Xuân về lại nhớ thuở xuân xa
Giữa núi rừng sâu, đất Quảng Đà
Rổ sắn non, mừng ngày Tết đến
Nhành lan tím, đợi lúc em qua
Khuya nghe pháo chụp, mơ thời bé
Tối ngắm sao băng, nhớ mẹ già
Bạn mãi đôi mươi...mình tóc bạc
Xuân về lại nhớ thuở xuân xa!

 
                  
TỐNG CỰU- NGHÊNH TÂN 1.

Tiễn cựu, ba miền tỏa sắc tân  
Dù Cô-vít phủ mịt dương trần 
Tưng bừng lễ hội hoan chào Tết
Lộng lẫy hoa cờ hỷ đón Xuân
Khử “độc trùng” ngay, điều vẫn ước
Trừ “tham nhũng” gấp, việc đang cần
Cầu Tân Sửu đáo đời An, Thịnh...
Rạng rỡ quê nhà, thỏa ý dân.

08/2/2021.
Hồ Văn Chi.
(Họa thơ Văn Cầm, ĐNg)


TỐNG CỰU- NGHÊNH TÂN 2

Én cõng Xuân về rộn cánh bay
Ngàn hoa rực rỡ gấm nhung bày
Làng quê khởi sắc niềm tin thỏa 
Cuộc sống vươn tầm hạnh phúc say
Ước diệt trừ tham...đừng thả lỏng
Mong phòng chống dịch...chớ cầu may
Hoàng hôn xuống để bình minh rạng
Luật định muôn đời chẳng chuyển lay!

06/2/2021.
Hồ Văn Chi
(Họa thơ Nhĩ Khuyết, Quảng Nam)

 
 
 MỪNG XUÂN

Khắp chốn tưng bừng trỗi nhạc ca
Mai, Đào, Cúc...thảy rực màu hoa
Hương xuân dìu dịu vào muôn ngõ 
Nhịp sống xôn xao tới mọi nhà 
Tập điệu lân rồng say lũ trẻ
Dàn đôi phú đối thỏa lòng già
Quê hương đổi mới nhờ ơn Đảng
Đất nước an bình thắm nghĩa Cha.

07/2/2021.
(Họa thơ Thăng Long, Đà Nẵng)

 
 MỪNG XUÂN TÂN SỬU 2021
 
Chim kêu lảnh lót rộn trên cành
Hớn hở mai, đào...đẹp tựa tranh
Phố thị tươi màu, đời thịnh vượng
Miền quê thắm sắc, cảnh yên lành
Trừ tham quyết liệt, dân ưng dạ
Chống dịch kiên cường, nước nổi danh
“Đại hội Mười Ba”, vang thắng lợi
An sinh, hiện đại sẽ song thành.

03/2/2021.
(Họa thơ Trần Quỳ, ĐNg)
TẤU ÔNG TRỜI
 
Ta nên soạn sớ tấu ông Trời
Có phải thiên đình mải cuộc chơi?
Để bão mưa tràn...đồng mất vụ 
Và Cô- vít nhập...xác không lời!
Nhà hàng vắng vẻ đâu người nhậu
Bãi tắm eo sèo chẳng khách bơi
Hỏi đến bao giờ tiêu hết dịch 
Cho nhân loại mãi được yên đời!

07/2/2021.
(Họa thơ Văn Cầm, ĐNg)

 
Hồ Văn Chi – Đà Nẵng
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN
tin tức liên quan