Chùm thơ xuân của Nguyễn Đình Sinh

Ngày đăng: 02:23 12/02/2021 Lượt xem: 273
--------------------------------------------------------------------

Chùm thơ xuân của Nguyễn Đình Sinh
 
 
ĐẦU XUÂN KHAI BÚT
 
Lâu rồi thơ chẳng về thăm
Hết ngồi lại đứng, hết nằm lại đi…
Tiếng ai như vẫn thầm thì
Xuân về rồi đó, viết gì đi anh
Ngắm con chim hót trên cành
Bích đào khoe nụ, nắng hanh cuối ngày
Hương chanh, hương bưởi ngất ngây
Hàng xóm bà lão đã bày quả - hoa…
Cây nêu đã dựng trước nhà
Xua đuổi quỷ sứ - tà ma dọa người
Bánh chưng thơm phức bốc hơi
Dưa hành, câu đối đỏ tươi – xuân về…
Vẳng nghe thấy mọi làng quê
Gặp nhau chúc tùng – xuân về rồi em…
            
LỜI CHÚC ĐẦU XUÂN
 
Bài thơ viết tối hôm qua
Mang về xin chúc cà nhà yêu thơ
Mấy ngày gió bắc hanh khô
Mấy đêm buốt giá nằm chờ xuân thăm…
Bây giờ là buổi cuối năm
Xuân về gõ cửa còn nằm chi ai
Đầu năm chúc lộc, chúc tài
Chúc câu mạnh khỏe, hình hài tươi xinh
Chúc câu thơ bén duyên tình
Chúc câu quan họ “trúc xinh” mượt mà…
Chúc các bạn yêu thơ ca
Hát hay – thơ đẹp yêu ta – yêu đời
 
Xuân Tân Sửu đã đến rồi
Một năm mới đẹp tình đời – tình xuân.
 

XUÂN VUI
 
Xuân vui bên chậu mai đào
Mắt em sắc lẹm liếc vào thơ tôi
Môi em nở đẹp nụ cười
Miếng trầu cánh phượng mời tôi cay nồng
Em về vui hội Làng Đông
“Hoa thơm, bướm lượn” dòng sông in hình…
Đẹp người quan họ Bắc Ninh
Thiên Thai – Phật Tích nặng tình Tiên Du
Con cò bay lả lời ru
Trống quân, chèo cổ có từ đã lâu…
Ngày xuân phơi phới sắc màu
Say sưa câu hát ẩn sâu tình người
Cho ta đẹp mãi tình đời
Đào phai sắc thắm để người thêm duyên
 
Ngày xuân mình hãy vui lên
Đào mai thắm nở vui bên thơ cười…
Lúng liếng là lúng liếng ơi !
Mắt em sắc lẹm liếc lời thơ anh.
 

Nguyễn Đình Sinh - Hội VHNT T Sơn
ĐT: 0378851056
tin tức liên quan