Chùm thơ xuân của Lê Thuần

Ngày đăng: 08:33 15/02/2021 Lượt xem: 363
--------------------------------------------------------------------

Chùm thơ xuân của Lê Thuần
 
XUÂN VỀ

Xuân về tiễn biệt mùa đông
Xua làn gió lạnh ngày đông đang ngừng
Xuân về nắng ấm tưng bừng
Đào mai nở thắm núi rừng miền quê
Bình minh buổi sáng Xuân về
Bạn bè vui khắp triền đê mái đình
Xuân về Hoa cỏ tươi xinh
Gió vờn trong nắng giục tình hoa Xoan
Xuân về giọt nắng diụ dàng
Líu lô chim sáo ngập tràn trúc mai
Xuân về ai lại nhớ ai
Cho Xuân thắm mãi chẳng phai tấc lòng.

Lê Thuần
 
 
ĐÓN XUÂN SANG
(Tung hoành trục khoán)

Mưa rào nắng RỰC sấm rền vang
Canh Tý RỠ rang hết chuột làng
Tân Sửu MAI ngày lên chúa tể
Trâu VÀNG năm tháng biếu quan lang
Doanh nhân NGHÊNH đón vì chia lộc
Xí nghiệp TẾT qua khóc lỗ hàng
ĐẾN buổi nhân nhân làm chủ soái
NỒNG NÀN ĐÀO THẮM ĐÓN XUÂN SANG.

29 tết Tân Sửu (2021)
Lê Thuần.

 
TẾT VỀ

Gió Xuân nhè nhẹ la đà
Áo mới em mặc thướt tha xinh vời
Tết về đầy ắp tiếng cười
Vui đàn cháu nhỏ rong chơi sớm chiều
Tết về hạnh phúc bao nhiêu
Công thành danh đạt, thật nhiều ước mơ
Tết về xây mộng tình thơ
Bắc cầu trang Lính duyên tơ mãi nồng
Tết về bao ước cùng mong
Thi huynh thi hữu đều trông rạng ngời
Cỏ hoa, cây lá tốt tươi
Chim ca ríu rít rộn trời đón xuân
Tết về lòng đượm tần ngần
Phút giao thừa gọi mùa Xuân đến rồi.

 
 
BA MƯƠI TẾT TẤU COVID TÀU

Hôm nay là 30 tết (Tân Sửu)
Nhằm 11 tháng 2
Năm 2021
Vào thời khắc Giao thoa
Bởi trên có lệnh ban ra
Trên 13 tỉnh nước ta
Siết chặt cách ly xã hội
*
Còn tên Covid Tàu kia
Chưa đuổi được chúng về
Bên nước Tàu quái dị
Nên con xin sắm lễ
Hương đăng trà quả
Tiền vàng cánh sớ
Phẩm vật đầy bàn
Cầu đến để tứ phương
Nếu ai cần ra đường
Cần phòng xa nó nhé
5 K ngành Y tế
Luôn thực hành chớ quên!
*
Nam mô a di đà phật!(3 lần)
Con lạy chín phương trời
Con lạy mười phương đất
Con lạy Chư Phật mười phương
Con lạy từ biên cương
Nơi địa đầu Móng Cái
Vào đến mãi Hà Tiên
Ra tận miền Hải đảo
Hôm nay xin cẩn cáo
Lũ Covid nhà mày
Từ Vũ Hán sang đây
Đã hơn 300 ngày
Gây ra bao tai họa
Hôm nay dân tao đã
Nhốt được mày vào kho
Việt Nam tao sẳn lò
Quân tham nhũng còn lo
Thớ mày là gì nhĩ!?
Mày tấn công nước Mỹ
Lừa khắp cả Châu Âu
Rồi thăm bên Ấn Độ
Ý, Đức đến châu Phi
Đâu mày cũng gieo sầu
Hơn 200 nước, trước sau
Tang thương và chết chóc
Mỹ Ấn Ý xếp hàng đầu
Mày muốn tiêu diệt hết
Biến Việt thành chư hầu
Nhưng mày có biết đâu
Dân tao kiên cường lắm
Ngày xưa đà chiến thắng
Ông Tổ mày ngàn năm
Hôm rồi mày mới sang
Chúng tao đã rào làng
Coi bọn bay là giặc
Chiến đấu suốt ngày đêm
Bao ngành đều chung sức
Ngành Y làm chủ lực
Quốc phòng tiếp sức thêm
Công an trực ngày đêm
Cả nước vào trận đánh
Toàn dân lo phòng tránh
Góp sức để cách ly
Khoanh vùng chặn lối đi
Mày hết đường gây hại
Dân tao đâu sợ hãi
Dù không thấy mặt mày
Nhưng khoa học tao hay
Biết lối đi mày tỏ
Nên chúng tao đã có
Phương án diệt lũ bay
Mới có mấy trăm ngày
Ba lần lây rồi nhá!
Hôm nay tưng bừng quá
Niềm vui lại nhân đôi
Cờ đỏ lại rợp trời
Mừng Đại hội XIII thắng lợi
Thêm nụ cười thật tươi
Trên gương mặt mọi người
Nhưng trong lòng không ngơi
Cảnh giác với lũ người
Đi gieo mầm virut!
Phen này bay phải cút
Khỏi lãnh thổ Việt Nam
Con dân ở nước Nam
Sẽ diệt sạch ngoại bang
Xây dựng nước Việt Nam
To đẹp và đàng hoàng
Như Bác Hồ dặn lại
*
Thôi tôi đà tấu mãi
Xin dừng lại tại đây
Mong mọi người từ nay
Vẫn sẵn sàng chống dịch
Đọc xong nếu ai thích
Xin cẩn tấu cùng tôi
Cho đời mãi thêm vui
Sống chung cùng Côvid.
Lê Thuần Cẩn tấu...!!!
 

Lê Thuần – Thanh Hóa
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN
tin tức liên quan