Chùm thơ xuân của Lê vĩnh Lạc.

Ngày đăng: 08:07 20/02/2021 Lượt xem: 542
 
--------------------------------------------------------------------

CHÙM THƠ XUÂN CỦA LÊ VĨNH LẠC
 
Chiều xuân trên xóm Trại
 
Trở về xóm Trại đã xế chiều
Gío nồm cây lả bóng liêu siêu
Lọc cọc chiếc xe từng vòng đạp
Văng vẳng từ xa tiếng  sáo diều
Đường mòn lầy đất trùm bụi đỏ
Én lượn suối reo tắc kè kêu
Hai năm trở lại nôi ấm ấy
Em cũng vừa tan buổi học chiều

20-02-1970

 
 

Hoàng hôn Xóm Trại
 
Hai năm tôi lại trở về đây
Hàng cây chũi quả gió đông lay
Hoàng hôn đã trải vàng mặt suối
Lom khom nhảy nhót nhện nước bay
Róc rách từ xa dòng nước lách
Lố nhố ven bờ cọc đá lay
Vùng đồi ven suối thêm huyền ảo
Hoàng hôn đẹp nhất buổi chiều này


Lê vĩnh Lạc
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
tin tức liên quan