“Mẹ với tháng tư” – Thơ: Nguyễn Phương Liên

Ngày đăng: 06:43 02/04/2021 Lượt xem: 369
MẸ VỚI THÁNG TƯ
 
Có một tháng tư khắc sâu ký ức 
Chảy vào chiều dài lịch sử
Ngấm hồn dân tộc Việt Nam
Đánh thức cả bầu trời bè bạn năm Châu!
 
Có một tháng tư...
Một ngày lịch sử !
Điểm mốc son chói lọi đất nước mình
Chiến sĩ anh hùng, bao người đã hy sinh 
Tô cờ Đảng -Tổ Quốc muôn đời thắm!
 
Có một tháng tư...
Một ngày nắng đep
Mùa Xuân mừng Đại thắng Việt Nam ơi!
Mẹ rạng nụ cười
            mà mắt lệ tuôn rơi...
" Giải phóng rồi...sao chân con đi mãi!"
 
Giấy báo tử!...
Trên tay chưa nhàu nếp
Tay run run, mẹ hoà lẫn dòng người
Đất nước nở hoa thơm bốn phương trời...
Trong đoàn quân về, có con của mẹ...!
 
Lại một tháng tư...
Mẹ không đơn lẻ
Đất nước rợp cờ phấp phới đón chào!
Tóc óng màu sương, dáng tuy đã hanh hao...
Mẹ móm mém cười...
Ngắm cờ chào Xuân mới!...

 
Nguyễn Phương Liên, Lâm Đồng
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

tin tức liên quan