Nối thơ: Hoàng Kiền; Phạm Sinh và Nguyễn Tất ĐÌnh Vân

Ngày đăng: 08:47 10/04/2021 Lượt xem: 346
Nối thơ: Hoàng Kiền; Phạm Sinh và Nguyễn Tất ĐÌnh Vân

 

CÁNH VÕNG ĐÊM QUÊ

Đã đi gần cả cuộc đời
Xa quê lòng cứ bồi hồi nhớ quê
Ngày mai cúng Tổ nay về
Đêm khuya nằm võng nhớ nghề nhà nông
Cạnh bên thùng sắn chóc dong (*)
Bây giờ đặc sản cấy trồng mở ra
Xưa kia ngày tám tháng ba
Cả làng tôi đói đi xa lên rừng
Nay quê đổi mới thật mừng
Thấy đồng lúa tốt vui cùng xóm thôn
Còn trời còn nước còn non
Về quê lão mãi còn nằm võng ru.

Đêm 31/3/2021
Hoàng Kiền

 
Mẹ sinh - nằm võng ru hời
Lớn lên bên võng một thời Trường Sơn
Trọn nghĩa nước, vẹn tình thôn
Tuổi già cánh võng mãi còn bên ta

Phạm Sinh 
 
RU VÕNG

Mẹ Vân - ru võng "...ơi à...
Mai ngày con lớn có ra môi trường
Đồng đội hết mực yêu thương
Dù cho sướng khổ quê hương nhớ về
Ở nhà cha mẹ nón mê
Chắt chiu hạt gạo đất quê hương mình
Con luôn phải giữ lấy mình
Đừng sao nhãng ngã... đau tình quân - dân 
Hy sinh khi Tổ Quốc cần
Rộng lòng dung thứ, đồng lần giúp nhau ..."
Đến nay tóc đã đổi mầu
Con như đứa bé... còn đâu mẹ hiền
Suốt đời con chẳng bao quên
Lời ru võng mẹ con truyền cháu con... 

Nguyễn Tất Đình Vân
 

tin tức liên quan