"Những đêm hành quân" - Thơ: Lê Vĩnh Lạc

Ngày đăng: 09:40 12/04/2021 Lượt xem: 484
Những đêm hành quân
 
Hành quân đã mấy tháng trời
Lúc nắng gắt lúc mưa rơi gió gào
Anh đi rừng núi xôn xao
Đường trơn leo dốc vịn vào vai nhau
Chiếc khăn em tặng trắng phau
Bây giờ khăn đã ngả màu cháo lươn
Khăn theo anh  tới chiến trường 
Thấm mồ hôi đậm tình thương em mà
Đường dài leo dốc mắt hoa
Ngẩng lên cứ tưởng sao sa  xuống đầu
Đường mòn chân có mòn đâu
Núi cao cũng phải cúi đầu ngợi ca
Đôi giầy vải rách rồi mà
Vắt chui làm tổ làm nhà ngủ ngon
Chiếc gậy tre chống đã mòn
Quai ba lô xiết đã mòn đôi mòn đôi vai
Túi cơm rách cái thứ hai
thắt lưng đeo đạn đã dài mấy phân
Trên cây reo dưới suối ngân
Ễnh ương phệ bụng ngồi ngâm thơ dài
Hành quân từ tối đến mai
Có đêm quai dép đứt hai ba lần
Mỗi khi đến Trạm dừng chân
Võng ny nông lại mắc gần bên nhau
Chuyện đường chưa nói hết câu
Thằng nào thằng nấy ngặt đầu ngủ say
Mặc gió mưa mặc máy bay
Nằm võng mà tưởng cỡi mây lên trời

 
Tháng 9 - 1968
Lê vĩnh Lạc
Hội viên hội: hvhnt Trường Sơn
Enail: 
levinhlac45@gmail.com

tin tức liên quan