"Về Bà Rịa - Vũng Tàu" - Thơ: Trịnh Huỳnh Đức

Ngày đăng: 11:42 23/04/2021 Lượt xem: 297
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 
VỀ BÀ RỊA -VŨNG TÀU
 
Lễ 30 tháng 4 này
Chúng mình đi đâu?
Cắm trại rừng phòng hộ Bình Châu
Sánh vai nhau dạo cát vàng Bãi Trước
Về Long Hải, Thùy Vân... đùa vui với biển…
 
Thăm núi Dinh cùng cốc thâm sơn
Sừng sững đứng canh trời đất uy nghiêm
Rừng nghèo kiệt giờ cây xanh hơn thuở trước
Từ non cao biển lặng lẽ nôn nao
Nắng rực vàng hôn nồng nàn sóng nước trùng dương…
 
Anh đưa em về Long Đất thân thương
Ruộng vườn xum xuê xanh tươi bát ngát
Nghe đâu đây ngân vang câu hát
Ngợi nga nữ du kích Võ Thị Sáu kiên trung
Trước họng súng quân thù anh hùng bất khuất!
 
Chiều chủ nhật
Thành phố Bà Rịa trẻ trung người xe nối nhau xuôi ngược
Vương nồng hương thơm rượu nếp cái Hòa Long
Bằng lăng đứng xếp hàng
Giăng hoa tím ngẩn ngơ trên phố!
 
Gợi bao nổi nhớ rừng Bàu Lâm, Xuyên Mộc, Bà Tô…
Mùa hoa bằng lăng thắp tím mộng mơ
Đón bạn trẻ muôn phương về xây dựng các Khu công nghiệp
Đất đỏ Miền Đông màu mỡ mênh mông
Ở đâu đâu cũng sâu nặng ân tình…
 
Bà Rịa – Vũng Tàu quê mình
Mừng kỷ niệm ngày giải phóng 30 – 4
Quân dân vững niềm tin trên con đường đổi mới
Em có về cùng với anh không
Vũng Tàu bao la lồng lộng...
               ...âm vang câu hát nghĩa tình!

 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23-4-2021
Trịnh Huỳnh Đức
tin tức liên quan