"Nắng tháng năm" - Thơ: Trịnh Huỳnh Đức

Ngày đăng: 11:09 08/05/2021 Lượt xem: 396
NẮNG THÁNG 5

Nắng tháng 5 bồn chồn
Ve râm ran đầy ngõ
Trưa đong niềm nhớ
Chiều gợi lòng thương
Tình yêu thêm nồng, nắng mới gọi lên hương!
 
Đầu mùa nắng nhảy múa vàng thơm
Thổn thức nồng nàn hôn muôn hoa rực rỡ
Lúa giống mới trả ơn người
Ngào ngạt trữu bông
Dạt dào thơm hương trên những cánh đồng!
 
Tháng 5 nắng xao xuyến mênh mông
Điện Biên Mường Thanh rực rỡ cờ hoa
Bản làng rộn ràng đón bạn bè lên thăm chiến trường xa
Nhớ ngày quân Pháp lũ lượt kéo cờ trắng ra hàng
Hoa ban trắng bản rừng cả nước hân hoan…
 
Tháng 5 thẳng tiến trên xa lộ thênh thang
Về thăm thành cổ rợp trời cờ sao
Đồng đội ơi giờ bạn ở nơi nào?
Trên đất thép Quảng Trị anh hùng
Khúc ruột miền trung yêu thương bất khuất!
 
Mùa hanh khô nắng Sài Gòn rất thật
Mặt trời chói chang suốt sáng đến tận chiều
Nắng gom mật cho trái chín cây
Gom chiến công cho ngày vui toàn thắng
Nắng chở nặng nghĩa tình thành phố mang tên Bác kính yêu!
 
Mùa mưa sông suối cõng bùn đất phì nhiêu
Về làm giầu cho đồng ruộng quê ta
Nắng vàng sông trong vắt thênh thang vào hạ
Xanh như cây rừng trên dãy Trường Sơn
Đua với Biển Đông khoe nắng vàng nhiệt đới!
 
Hè về rồi các bạn trẻ ơi
Muốn về ngoại hái sim
Thăm quê cha trèo ổi?
Đi tham quan học tập công tác ở khắp mọi nơi
Hãy khoác lên mình giãi giầu màu nắng…
 
Nắng đầu mùa -  vào hạ
Nắng tháng 5 - vào đời
Nắng vàng thơm nồng ấm yêu thương
Nắng thử thách gian lao - Rải men say trên những con đường...
Đưa đón ta đến bến bờ hạnh phúc!

 
Thành phố Hồ Chí Minh, lập hạ 2021
Trịnh Huỳnh Đức
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

tin tức liên quan