"Sao mẹ chưa về" - Thơ: Nguyễn Sơn Hải

Ngày đăng: 10:20 02/06/2021 Lượt xem: 369
SAO MẸ CHƯA VỀ

Mấy lần Chủ nhật đã qua
Sao không thấy Mẹ về nhà với con
Ngóng ngày rồi lại đến hôm
Ru êm giấc ngủ Mẹ ôm con nằm
Hôm nay con học hết năm
Giấy khen ngóng Mẹ ôm chầm lấy con
Vậy mà chiều xuống đầu Thôn
Con ra đón Mẹ - mẹ còn nơi đâu
Con yêu, con chớ buồn rầu
Mẹ đi chống Dịch tuyến đầu ngành Y
Góp công diệt hết Co-vi
Không còn giặc, dịch mẹ về với con
Con yêu - yêu Mẹ đừng buồn
Mẹ đi gìn giữ nước non của mình
Một mai hết dịch - yên bình
Vinh quang về với gia đình, bên con.
Nguyễn Sơn Hải
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan